Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Mua Bán Linh Hồn

Khải-huyền 18:9-16

"Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc châu... và linh hồn người ta nữa". (c. #12-13) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các nhà buôn trên đất đều khóc lóc rầu rĩ? Tại sao trong các thứ hàng hóa còn có linh hồn người ta nữa? Mua bán linh hồn nghĩa là gì? Bạn có quý trọng linh hồn mình chăng? Ba-by-lôn chính trị và Ba-by-lôn tôn giáo bị hủy phá là cớ vui mừng cho trời, cho các thánh đồ, các sứ đồ và tiên tri như trong câu #20: "Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ và các tiên tri cũng hãy vui mừng đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi khi Ngài xét đoán nó. Vì "ấy chính trong thành nầy mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ bị giết trong thế gian" (câu #24). Nhưng sự hủy phá thành Ba-by-lôn cũng là cớ cho các vua thế gian than khóc vì sợ phải cùng chịu khổ hình với nó, cho các nhà buôn trên đất rầu rĩ vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa của họ là gì? Câu #12-13 kể ra 28 thứ cộng thêm "linh hồn người ta nữa". Từ "linh hồn người ta" (soul of man) ngoài ý nghĩa chỉ hơi thở hay là yếu tố cơ bản sống (vital princeple) của loài người, đôi khi cũng chỉ luôn về vật sống (living thing) chứa đựng hơi thở hay là yếu tố cơ bản sống; cho nên có thể dịch là "mạng sống" (life) (Ma-thi-ơ 16:26) tôi mọi hoặc sinh linh (Ê-xê-chi-ên 27:13 bản Lm NTT). "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?" Dầu dịch là "linh hồn", "sinh linh" hay "mạng sống" thì cũng chỉ về yếu tố quan trọng quý báu nhất trong con người, cả thế gian cũng không đổi được. Ơn phước của quyền con trưởng mà Ê-sau đã xem thường và chỉ đổi lấy một tô canh đậu đỏ, về sau "người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, và dẫu người khóc lóc cầu xin cũng không đổi được ý cha mình đã định rồi" (Hê-bơ-rơ 12:17) huống chi là linh hồn. Nhiều người đổi linh hồn lấy một người đàn bà, gia sản, vinh dự, hay một cái gì mà mình đam mê ưa thích, chưa ai đổi linh hồn mà nhận được cả thế gian, hoặc ngược lại. Chúng ta nên thận trọng cân nhắc kỷ lưỡng trước khi có quyết định quan hệ đến linh hồn của mình và linh hồn của những người khác? Chúng ta không có quyền sở hữu trên linh hồn mình, linh hồn có thể bị đòi lại không biết lúc nào. Ngụ ngôn về người giàu dại dột trong Lu-ca 12:13-21 cho chúng ta thấy điều đó. Trong khi người giàu tự nghĩ là mình sẽ còn sống và hưởng thụ lâu năm thì Chúa phán rằng: "Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại..." Nhiều người không có dịp nghe báo trước như thế, mỗi chúng ta đều phải sẵn sàng bất cứ lúc nào để trút linh hồn hoặc là giao lại trong tay Chúa. Vậy, đừng bán linh hồn với bất cứ giá nào. Lạy Chúa, xin giúp con giữ lấy linh hồn mà Ngài đã ban cho con, và giúp những người thân yêu trong gia đình con và đồng bào đồng loại con biết quí trọng linh hồn họ, con cám ơn Ngài. A-men.

(c) 2024 svtk.net