Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Mang Ách

Ma-thi-ơ 11:25-30

"Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ" (câu #29 b). Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy của Chúa trong phân đoạn này nhắm vào đối tượng nào lúc bấy giờ? Sự khôn ngoan ở đây là gì? Mang ách của Chúa có nghĩa là gì? Tại sao ách Chúa dễ chịu, gánh Chúa nhẹ nhàng và làm cho linh hồn chúng ta yên nghỉ? Phân đoạn Kinh Thánh này gồm lời tạ ơn (#25-26), lời giảng về vai trò của Chúa Giê-xu (câu #27) và lời mời gọi (câu #28-30) của Chúa Giê-xu. Đây là lời dạy của Chúa sau khi Ngài lên tiếng quở trách dân chúng vì họ khước từ Giăng Báp-tít cũng như chính Ngài. Hai phần đầu (câu #25-27) cũng thấy trong Lu-ca 10:21-22, dầu viết trong bối cảnh khác. Sự khôn ngoan thật, đến từ Chúa, bị che khuất với kẻ này nhưng được bày tỏ cho kẻ kia. Đường lối Chúa không tìm thấy được qua sự khôn ngoan theo đời nhưng qua sự bày tỏ của Chúa cho những tấm lòng đơn sơ như con trẻ. Nhiều người tuyệt vọng vì không tìm được Chúa bằng cách trở nên như con trẻ, tức tiếp nhận Ngài với tấm lòng đơn sơ nhưng tin tưởng. Thính giả bấy giờ là những người Y-sơ-ra-ên đang bị gánh nặng của luật pháp đè nặng. Họ không thể tìm được yên nghỉ và thỏa mãn cho đến khi đến cùng Chúa để tiếp nhận ân sủng của Ngài. Sự bày tỏ (hay mạc khải) và ân sủng là hai món quà đi chung với nhau, nếu từ chối sẽ còn tiếp tục ở dưới sự đòi hỏi của ách luật pháp. Sự khôn ngoan được nói nhiều trong Cựu Ước và thường được nhân cách hóa (Gióp 28:12-28; Châm-ngôn 8:22-36; Ec 24:1-24). Trong Tân Ước Chúa Giê-xu là hiện thân sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (Giăng 1:18, 6:35-59, 7:25-30; I Cô-rinh-tô 1:20, 26-29). Lời kêu gọi những người mệt mỏi gánh nặng là tiếng của sự khôn ngoan đang mời gọi những người đang bị đè dưới gánh nặng của luật pháp đến cùng Ngài để được yên nghỉ. Họ được mời gọi từ bỏ ách của luật pháp để mang ách với Ngài. Ách Ngài dễ chịu vì đây là ách của ân sủng, tại đó chúng ta tìm được tha thứ thay vì đoán phạt, yên nghỉ thay vì gánh nặng, vì tất cả tội lỗi và gánh nặng của chúng ta đã được Ngài mang lấy. Muốn được yên nghỉ, ta không chỉ đến cùng Ngài nhưng phải mang ách của Ngài. Muốn được yên nghỉ không phải nhờ vào nỗ lực cá nhân, cũng không phải chọn con đường dễ dãi, nhưng cùng mang ách với Ngài. Đây chính là sự khôn ngoan mà Ngài bày tỏ. Mang ách của Chúa có nghĩa là tiếp nhận ân sủng và chia sẻ gánh nặng với Ngài. Chia sẻ gánh nặng với Ngài là cách ta đáp ứng với ân sủng và bày tỏ lòng biết ơn, vì thế ta sẽ thấy dễ chịu, nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ tìm thấy yên nghỉ khi làm việc với Ngài. Chúa biết giới hạn, yếu đuối của ta. Chúng ta chỉ chia sẻ gánh nặng theo sức lực mà Chúa ban cho. Chúa đã mang những gánh nặng của ta, và ta được kêu gọi dự phần với Ngài để tại đó tìm thấy sự yên nghỉ. Yên nghỉ khỏi những gánh nặng tội lỗi, những xao xuyến và tranh chiến nội tâm là lời hứa quí báu cho ai đang mệt mỏi, gánh nặng, dầu bất cứ lý do gì. Xin Chúa dạy con mỗi ngày mang ách của Chúa để tại đó con tìm được sự yên nghỉ.

(c) 2024 svtk.net