Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Người Lãnh Đạo (3)

I Ti-mô-thê 3:1-7

"Người lãnh đạo Hội Thánh phải được người chưa tin Chúa làm chứng tốt, để khỏi bị sỉ nhục và mắc vào cạm bẫy của ác quỉ" (câu #7 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Phao-lô, tại sao người lãnh đạo Hội Thánh phải biết cai trị nhà riêng mình? Những người mới tin đạo nếu bước vào chức vụ lãnh đạo Hội Thánh có thể gặp những nguy cơ nào? Theo bạn, phẩm cách quan trọng nhất của người lãnh đạo Hội Thánh là gì? Hai ngày qua chúng ta học về phẩm cách của người lãnh đạo Hội Thánh, hôm nay ta tìm hiểu tiếp phẩm cách còn lại. Phẩm cách kế tiếp của người lãnh đạo Hội Thánh là "phải khéo cai trị nhà riêng mình" (c. #4). Người chẳng những biết quản trị, điều khiển, dạy dỗ con cái trong ơn Chúa, mà chính người cũng cần có tác phong đạo đức để gia đình noi gương. Vì "nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội Thánh của Đức Chúa Trời?" (c. #5). I Ti-mô-thê 3:6 chép tiếp: "Người mới tin đạo không được làm giám mục." Chúa Giê-xu đã kể ngụ ngôn Cỏ Lùng và Lúa Mì: "Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trử lúa mì vào kho ta" (Ma-thi-ơ 13:24-30). Trong ngụ ngôn này, người chủ đã để cho lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên cho đến mùa gặt mới phân ra. Cũng vậy, người có đời sống thuộc linh tăng trưởng và sâu nhiệm mới được bước vào thiên chức phục vụ Chúa. Nếu không sẽ bị nguy cơ: (1) lên mặt kiêu ngạo, và (2) bị hình phạt như ma quỉ. Do đó, thiên chức phục vụ Chúa chỉ nên giao thác cho người đã có kinh nghiệm sống đức tin và phục vụ Chúa. Người lãnh đạo Hội Thánh cũng "phải được người ngoại làm chứng tốt cho" (c. #7). Bằng chẳng vậy sẽ (1) bị sỉ nhục, và (2) bị mắc bẫy ma quỉ. Thật thế, sự kiện cáo, tấn công mạnh mẽ nhất của kẻ thù là người phục vụ có lối sống không được người chưa tin Chúa làm chứng tốt. Có nhiều tín hữu nhiệt tình đưa dẫn người khác đến với Chúa, nhưng lối sống mâu thuẫn của người phục vụ Chúa đã làm cho họ bịt tai không nghe sứ điệp Phúc Âm. T.G. Campbell, một tôi tớ Chúa thuộc Hội Thánh Trưởng Lão Tô-cách-lan, khi luận giải về đức tính của người lãnh đạo Hội Thánh đã đưa ra kết luận này: "Tiêu chuẩn cốt yếu của trưởng lão là người yêu mến Chúa, yêu mến nhà của Ngài, ngày của Ngài, và thế giới của Ngài." Ước mong hết thảy người lãnh đạo Hội Thánh đều được như vậy. Xin Chúa giúp bằng sự cầu nguyện và việc làm con nâng đỡ và cộng tác các với đầy tớ Chúa trong chức vụ nặng nề Chúa đã giao.

(c) 2024 svtk.net