Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Như Mưa và Tuyết

Ê-sai 55:10-13

"Lời ta giống như mưa tuyết từ trời sa xuống, tưới nhuần đất đai, cho hạt nứt mộng, cho cây đâm chồi, cho lúa trổ hoa, và cung cấp hạt giống cho bác nông phu và bát cơm cho người đói" (câu #10 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Lời Chúa được ví như mưa và tuyết? Lời Chúa có tác dụng nào cho những người nhận lãnh? Bằng cách nào Lời Chúa được rao truyền? Theo bạn, điều quan trọng cần có nơi người rao truyền Lời Chúa là gì? Nếu phân đoạn trước (#1-7) Chúa kêu gọi những kẻ khát tìm kiếm Ngài thì phân đoạn này Chúa nêu lý do cho sự tìm kiếm. Trong chương này sự lắng nghe Lời Chúa được nhấn mạnh: "Hãy chăm chỉ nghe ta...; hãy nghiêng tai và đến cùng ta; hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống" (câu #2, 3). Tìm kiếm Chúa bằng cách lắng nghe Lời Chúa. Tại đây Lời Chúa cũng được ví như mưa và tuyết (câu #11). Như mưa và tuyết rơi xuống đem sự sống và nuôi dưỡng đất đai thì Lời Chúa cũng đem sự sống và nuôi dưỡng những người nhận lãnh. Lời Chúa là của ngon, của béo (câu #2) nuôi sống linh hồn (câu #3). Như mưa và tuyết đến từ trời, không phải từ con người thì Lời Chúa cũng do chính miệng Ngài phán ra (câu #11). Nếu mưa và tuyết rơi xuống không phải vô ích nhưng có mục đích thì Lời Chúa cũng không phải ban phát ra không có mục đích. Như mưa và tuyết bày tỏ lòng nhân từ của Chúa trên đất khô hạn thì Lời Chúa cũng bày tỏ sự nhân từ của Ngài trên những tấm lòng khô hạn. Như mưa và tuyết rơi xuống làm cho đất phì nhiêu, xanh tươi, mát mẻ thì Lời Chúa cũng làm tâm hồn người nghe tràn ngập niềm vui và bình an, đến nỗi thấy chung quanh mình đồi núi cây cối như vỗ tay, reo vui ca hát. Tại đây Ê-sai cũng hé mở một tương lai phước hạnh trong thời đại Mết-si-a, khi mà "các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va" (Thi-thiên 98:8). Ở đây Lời Chúa cũng được ví như hạt giống (câu #10 b). Chúng ta là nhân chứng, tức những người đi ra gieo rắc Lời Chúa, lòng ta như những chiếc giỏ đầy ắp những hạt giống tốt là Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa là hạt giống cho người gieo. Chúng ta không cần hạt giống nào khác vì không một hạt giống nào sánh được với hạt giống này. Ta cần nhớ rằng hạt giống mà chúng ta gieo là Lời Đức Chúa Trời, tức sứ điệp của Ngài cho con người. Hạt giống này cũng là "bánh cho kẻ ăn" (câu #10 b). Tất cả người sống phải ăn. Người rao giảng Lời Chúa trước hết phải sống bằng Lời Chúa. Nếu Lời Chúa không phải là thức ăn và sức mạnh cho linh hồn người rao giảng sự rao giảng chỉ là luống công, vô ích. Lạy Chúa xin cho con kinh nghiệm sự ngọt ngào và phước hạnh của Lời Chúa trước khi con rao truyền cho người khác.

(c) 2024 svtk.net