Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Bốn Thứ Đất

Ma-thi-ơ 13:1-9; Ma-thi-ơ 13:18-23

"Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác ra sáu chục, hột khác ba chục" (câu #23). Câu hỏi suy ngẫm: Trong ví dụ này Chúa nói đến bốn loại đất nào? Ngài giải thích ví dụ này ra sao? Ví dụ này dạy chúng ta điều gì về công tác truyền giáo cũng như sự tiếp nhận lời Chúa trong đời sống cá nhân? Cả ba sách Phúc Âm cộng quan đều ghi lại ví dụ người gieo giống cùng với lời giải thích của Chúa về ví dụ này (Mác 4:1-9, 13-20; Lu-ca 8:4-8, 11-15). Mác và Ma-thi-ơ còn cho biết Chúa dạy ví dụ này bên bờ biển. Khi gieo giống, một cách tự nhiên hạt giống có thể rơi nơi bụi gai, hoặc nơi đá sỏi, hoặc dọc đường, hoặc nơi đất tốt. Dĩ nhiên là kết quả của hạt giống tùy thuộc vào các loại đất này. Câu #9 hàm ý rằng ví dụ này rất quan trọng nhưng không phải ai cũng có thể hiểu. Trong lời giải thích (#18-23) Chúa cho thấy sự đáp ứng khác nhau của người nghe Lời Chúa. Hạt giống rơi dọc đường ví như người hờ hững với Lời Chúa. Như đất trên đường đi, lòng người đã mở rộng cho thế gian nên lòng cứng cỏi, không có chỗ cho hạt giống vào trong lòng đất, hạt giống bị khách qua đường dày đạp. Đất đá sỏi nói đến người tiếp nhận Lời Chúa vì cảm xúc ("vui mừng tiếp nhận") nhưng không có rễ. Không có rễ nên không có sự nuôi dưỡng bên trong nên bị tiêu rụi, bởi hoàn cảnh bên ngoài như bắt bớ, chê cười, hoạn nạn... Đất nơi bụi gai ví như lòng người nghe đã bị choáng chỗ bởi những sự việc trần gian, dầu hạt giống đạo có mọc lên cũng bị nghẹt ngòi. Hạt giống đạo không thể mọc cùng một chỗ với những gai góc trần gian. Đất tốt chỉ về tấm lòng được sửa soạn để tiếp nhận hạt giống đạo và nhờ đó sinh ra kết quả. Đây là tấm lòng nhận biết, tấm lòng suy gẫm, và tấm lòng kết quả. Vì những lý do khác nhau, Lời Chúa không phải luôn có kết quả trên những người nghe Đạo. Trên những mảnh đất tốt là những tấm lòng mềm mại, Lời Chúa trở nên hiệu quả. Hạt giống đạo nẩy mầm, phát triển và người ấy trở thành Cơ Đốc nhân kết quả, nhân chứng đem nhiều người về với Chúa. Trong bối cảnh xã hội, thời các môn đồ cũng như từ đó đến nay, đầy dẫy những thái độ nghi ngờ, chỉ trích, từ khước đối với đạo Chúa, ví dụ này dễ được tiếp nhận. Kể câu chuyện này, Chúa muốn giải thích cho các môn đồ những thất bại trong công cuộc truyền giáo, đồng thời khích lệ bằng cách cho họ thấy vẫn có những mãnh đất tốt. Mặt khác, ví dụ này cũng dạy ta về cách tiếp nhận Lời Chúa. Muốn Lời Chúa phát triển và kết quả trong đời sống, lòng ta phải sửa soạn để trở thành những mảnh đất tốt. Để có mảnh đất tốt ta phải nhổ gai, loại bỏ đá sỏi, cày xới đất. Cũng vậy, để Lời Chúa nẩy nở và kết quả trong đời sống, chúng ta đừng để tham vọng trần gian lấn át Lời Chúa, đừng để lo lắng về đời làm Lời Chúa bị nghẹt ngòi, cũng không chỉ tiếp nhận Lời Chúa bằng cảm xúc nhất thời. Tấm lòng ta phải là tấm lòng biết tiếp nhận, tấm lòng biết suy gẫm, và tấm lòng biết thuận phục, như thế Lời Chúa mới làm cho đời sống tâm linh ta lớn lên và kết quả. Xin Chúa giúp con sửa soạn tấm lòng như một mảnh đất tốt để tiếp nhận Lời Ngài.

(c) 2024 svtk.net