Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Vầng Đá Duy Nhất

Ê-sai 44:6-8

"Ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật chẳng có Vầng Đá nào khác; ta không biết đến" (c. #8). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói đến những danh hiệu nào của Chúa? Những danh hiệu này có ý nghĩa thế nào đối với dân tộc lưu đày? Danh hiệu nào có ý nghĩa đối với cá nhân bạn nhiều nhất? Lời Chúa hôm nay kêu gọi bạn làm gì? Chủ đề của phân đoạn này là sự cứu chuộc và phục hồi quốc gia Y-sơ-ra-ên. Phân đoạn này nhấn mạnh đến tính duy nhất và chân thật của Đức Giê-hô-va, Thượng Đế của dân tộc Y-sơ-ra-ên, tương phản với những thần tượng mà con dân Chúa đã từng tôn thờ để rồi Chúa phải thanh tẩy họ và đưa họ về với Đức Chúa Trời chân thật bằng cuộc lưu đày và nô lệ mà họ đang trải qua. Những danh hiệu của Đức Chúa Trời trong câu #6 cho thấy mối liên hệ của Ngài đối với con dân Ngài. Đức Giê-hô-va là tên riêng Đức Chúa Trời của tuyển dân Y-sơ-ra-ên, tương phản với những thần linh mà các dân tộc khác tôn thờ như Ba-anh, Át-tạc-tê, Mô-lóc... Chính Ngài là Vua của họ, chứ không phải hoàng đế Ba-by-lôn, dầu hoàng đế Ba-by-lôn đang bắt họ làm nô lệ. Trong nỗi khổ lưu đày, danh hiệu "Đấng Cứu Chuộc" của Chúa thật có ý nghĩa với dân tộc Y-sơ-ra-ên và đem cho họ niềm hy vọng vô biên. Chữ "vạn quân" cho thấy Chúa đầy sức mạnh và uy quyền, đồng thời vẽ ra hình ảnh toàn thể dân Y-sơ-ra-ên như một đạo quân đang chiến đấu cho Chúa và thiết lập vương quốc của Ngài. "Ta là đầu tiên và cuối cùng" có nghĩa Ngài có trước muôn vật và còn đến đời đời, nói lên bản tính hằng hữu của Ngài. Chúa khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất khi đề cập đến các thần tượng hư không, Ngài khẳng định quyền tể trị khi thách thức bất cứ một thần linh nào có thể biết trước về những việc sẽ đến như Ngài. Chỉ có Ngài nói trước những việc tương lai, ấn định thời điểm của từng biến cố. Chữ "kêu gọi" trong câu #7 có nghĩa là "sắp đặt" hay "ra lệnh." Ngài công bố, sắp xếp theo thứ tự từng biến cố cách thích hợp. Không có biến cố nào tình cờ hay không thích hợp. Từ xưa Chúa đã lập dân tộc Y-sơ-ra-ên làm dân của Ngài, dùng họ như một nhân chứng về công việc của Ngài cho thế gian. Ngoài Đức Giê-hô-va không có thần linh nào khác giải cứu họ, không có vầng đá nào khác để họ nương thân. Vầng đá thường dùng chỉ về Chúa (Ê-sai 30:29; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4, 30, 31; Thi-thiên 19:14, 31:2, 3) nơi con dân Ngài ẩn núp khỏi quân thù, nơi nương náu bền vững và an toàn giữa những biến động và bão tố của cuộc đời. Những danh hiệu của Chúa trong phân đoạn này hàm chứa lời kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, cũng như con dân Chúa ngày nay, hãy quay lại hết lòng tôn thờ Ngài là Đức Chúa Trời chân thật, là Vầng Đá duy nhất, vì ngoài Đức Chúa Trời, không một thần tượng nào có thể đem lại cho ta hạnh phúc, không một thế lực nào để ta nương cậy. Xin Chúa giúp con biết luôn tôn thờ và nương cậy nơi Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất, qua đó con có thể làm chứng về Ngài giữa trần gian.

(c) 2024 svtk.net