Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Người Trồng Kẻ Tưới

I Cô-rinh-tô 3:4-8

"Người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên." (c. #6). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tranh chấp chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô bắt nguồn từ đâu? Bằng cách nào Phao-lô dạy dỗ Hội Thánh về tình trạng này? Những lý do nào thường đưa đến sự chia rẽ trong Hội Thánh ngày nay? Lời Chúa nhắc bạn điều gì? Tinh thần tranh chấp tại Hội Thánh Cô-rinh-tô bắt nguồn từ đặc tính không trưởng thành. Vì không trưởng thành các tín hữu chia thành nhiều phe phái, người ủng hộ A-bô-lô, người theo phe Phao-lô. Như ta đã biết, Phao-lô là người đến Cô-rinh-tô trước để giảng Phúc Âm (Công-vụ các Sứ-đồ 18:1,5), còn A-bô-lô đến sau, tiếp tục chức vụ (Công-vụ các Sứ-đồ 19:1). A-bô-lô là người có tài ăn nói (Công-vụ các Sứ-đồ 18:24) trong khi đó, theo lời của Phao-lô, ông không phải là người có tài làm cho người khác khâm phục (I Cô-rinh-tô 2:3; II Cô-rinh-tô 10:10). Có lẽ đó là những lý do tạo nên tranh chấp trong Hội Thánh. Phao-lô cho các tín hữu biết ông và A-bô-lô đều là "bạn cùng làm việc" (c. #9): người thì trồng (giảng đạo) kẻ thì tưới (chăm só c). Cả hai chỉ làm phần việc của mình nhưng Chúa mới là Đấng ban sự sống và làm cho Hội Thánh trưởng thành. Phao-lô muốn các tín hữu thấy sức người không quan trọng bằng việc làm của Chúa. Họ phải nương nhờ vào Chúa để sống chứ không dựa vào Phao-lô hay A-bô-lô. Ngày nay lắm khi ta cũng chạy theo người nầy, bỏ người kia và gây chia rẽ trong Hội Thánh. Chúng ta cần ghi nhớ lời khuyên của Phao-lô, chính Chúa mới quan trọng còn người chỉ là dụng cụ và tôi tớ phục vụ Ngài. Chúng ta cần xét xem mình có phải là môn đồ thật của Chúa không hay ta cũng đang chạy theo người để rồi gây chia rẽ trong Hội Thánh. Cảm ơn Chúa đã ban cho con sự sống để con lớn lên trong Chúa. Xin giúp con biết nương nhờ Chúa để tiếp tục nhận sức sống mỗi ngày. Xin đừng để con cậy sức người là sức mạnh giới hạn và chóng tàn.

(c) 2024 svtk.net