"Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm vang tiếng mình từ Giê-ru-sa-lem..." (c. #2). Câu hỏi suy ngẫm: A-mốt rao giảng trong thời đại và bối cảnh nào? Chữ "gầm thét" cho thấy gì về Đức Chúa Trời? Ngài cảnh cáo về tai họa nào sẽ xảy ra? Lời cảnh cáo nhằm mục đích gì? Qua những câu Kinh Thánh này, bạn học được gì về bản tính Đức Chúa Trời? A-mốt 1:1 giới thiệu tác giả và thời kỳ chức vụ của tác giả. A-mốt 1:2 cho biết phản ứng của Chúa trước tình trạng của các nước. A-mốt cho thấy Chúa trong hình ảnh một con sư tử gầm thét, chuẩn bị vồ lấy con mồi; nghĩa là Ngài đã sẵn sàng để đoán phạt. Những phần tiếp đến nhắc đi nhắc lại một câu: "tội ác... đến gấp ba gấp bốn lần..." Câu này có ý nói rằng tội lỗi đã quá lớn, quá mức để nhận án phạt. Chúa không vội vàng đoán phạt, nhưng Ngài đã nhẫn nhục lâu dài. Nay thì tội ác con người đã quá mức nên Ngài phải ra tay. Hình ảnh một Đức Chúa Trời công bình, sẵn sàng án phạt không phải là hình ảnh con dân Chúa ngày nay muốn nghĩ đến. Chúng ta thích nghĩ về Chúa trong hình ảnh một người Cha đầy yêu thương, tha thứ, nhân từ. Kinh Thánh cho biết, thật sự Chúa giàu lòng thương yêu, tha thứ, nhân từ. Nhưng nhiều khi chúng ta lạm dụng tình thương của Chúa để tự do phạm tội. Xã hội ngày càng văn minh giàu có, tội ác cũng mỗi ngày một gia tăng, cả về lượng cũng như về phẩm. Những việc trước kia được coi là tội lỗi ghê tởm thì nay đã được nhiều nước, nhiều nơi chấp nhận như lối sống tự nhiên. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa cũng là Đấng công bình, thánh thiện vô cùng. Bao nhiêu thiên tai, lụt lội, bão táp, hạn hán, động đất xảy ra trên thế giới ngày nay. Thêm vào đó hiểm họa hỗn loạn năm 2000 do các máy vi tính gây ra. Phải chăng đây là những dấu hiệu báo cho biết rằng Chúa cũng đang gầm thét như sư tử chuẩn bị vồ mồi, vì tội lỗi của thế giới đã quá mức rồi. Chúng ta hãy ăn năn tỉnh thức chính mình và cầu nguyện để mọi người cùng tỉnh thức ăn năn. Xin Chúa luôn dùng lời Ngài để cảnh cáo những tội lỗi trong con và giúp con ăn năn trước khi tai họa xảy đến.
(c) 2024 svtk.net