Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Án Phạt Phi-li-tin và Phê-ni-xi

A-mốt 1:6-10

"Ta sẽ sai lửa đến thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó." (c. #10). Câu hỏi suy ngẫm: Phi-li-tin và Phê-ni-xi phạm những tội ác nào? Họ sẽ nhận lấy hậu quả nào? Ngày nay tình trạng nô lệ có còn tồn tại không? Dưới những hình thức nào? Bằng cách nào chúng ta có thể đã lợi dụng người khác như phương tiện để trục lợi? Chúa cảnh cáo chúng ta thế nào? Đây là lời rao án phạt dành cho người Phi-li-tin và người Phê-ni-xi. Hai dân tộc này đã dự phần vào việc đem người Y-sơ-ra-ên bán cho dân Ê-đôm để làm nô lệ. Cả hai dân tộc này chỉ biết nghĩ đến lợi lộc vật chất cho mình mà chẳng có chút thương tâm đối với dân Do Thái khốn khổ đang trong cảnh nước mất nhà tan. Án phạt dành cho hai dân tộc trên là chính họ sẽ bị quân thù tàn phá. Thành quách, đền đài của họ sẽ bị thiêu đốt. Họ sẽ bị quân thù bắt đi làm nô lệ. Buôn bán nô lệ thật là một hành động dã man vô nhân đạo. Phước thay, cảnh bắt người đi bán làm nô lệ không còn xảy ra nhiều trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên bản tính dã man của con người vẫn luôn tồn tại. Đa số con người trên thế giới vẫn còn tinh thần xem người khác như là phương tiện để làm lợi cho chính mình. Hình thức lợi dụng người khác có thay đổi, nhưng bản tính lợi dụng vẫn còn đó. Đáng lẽ chúng ta phải "yêu người" và "xài của", nhưng con người tội lỗi chúng ta lại "yêu của" và "xài người". Hãy xét mình. Bạn xem người khác là đối tượng để yêu mến, phục vụ, hay phương tiện để trục lợi? Bạn xem của cải là phương tiện để phục vụ mình và bày tỏ tình thương với người khác, hay của cải là đối tượng mình yêu mến? Lạy Chúa, xin giúp con đối xử với người khác bằng tình yêu thương và phục vụ thay vì lợi dụng và bắt người khác phục vụ.

(c) 2024 svtk.net