Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Án Phạt Ê-đôm và Am-môn

A-mốt 1:11-14

"...Vua chúng nó, cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy." (c. #14). Câu hỏi suy ngẫm: Ê-đôm và Am-môn liên hệ huyết thống thế nào với Y-sơ-ra-ên? Họ đối xử với Y-sơ-ra-ên thế nào? Tại đây chúng ta thấy gì về sức mạnh của tội lỗi? Làm sao để có thể loại trừ bản tính gian ác, giận dữ trong chúng ta? Dân Ê-đôm và dân Am-môn là những dân tộc có liên hệ huyết thống với dân Y-sơ-ra-ên. Dầu vậy, không khác gì các dân tộc láng giềng khác, họ cũng ra tay hành hại dân Do Thái không chút xót thương. Người Ê-đôm thì nuôi hờn căm dai dẵng mà hùa theo quân thù để chém giết dân Do Thái không nương tay. Người Am-môn thì đến xâm lấn bờ cõi Y-sơ-ra-ên. Họ không ngại những hành động dã man, kể cả việc mổ bụng phụ nữ đang mang thai. Án phạt dành cho hai dân tộc này là thành quách đền đài của họ sẽ bị quân thù thiêu đốt, vua quan của họ sẽ bị quân thù bắt làm tù binh. Ngày xưa, người ta thù hận, hung ác giết chóc nhau bằng gươm giáo thật dã man. Ngày nay con người văn minh hơn, nhưng lòng thù hận, hung ác vẫn không thay đổi. Nhiều người giận chồng, giận vợ, giận con cái, giận cha mẹ, giận bạn bè triền miên; suốt đời không tha thứ, và chúng ta sẵn sàng trả thù người phạm lỗi khi có cơ hội! Chúng ta hãy nghe lời Chúa dạy "nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận, hung ác" (Cô-lô-se 3:8). Làm sao chúng ta có thể bỏ được các ác tính đó? Chỉ có quyền phép Chúa Thánh Linh mới tái tạo tâm tính chúng ta mà thôi. Xin tiếp tục tái tạo con để con có được tâm tính yêu thương, khiêm nhường, hiền hòa như Chúa.

(c) 2024 svtk.net