Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Hãy Vui Mừng

Khải-huyền 18:17-24

"Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó." (c. #20). Câu hỏi suy ngẫm: Tiếng ai kêu gọi hãy vui mừng và ngợi khen Chúa? Lý do nào phải vui mừng và ngợi khen Chúa? Những ai phải vui mừng và ngợi khen Chúa? Bạn có vui mừng ngợi khen Chúa không? Tiếng kêu gọi "hỡi trời, hãy vui mừng", và "các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, cũng hãy mừng rỡ" trong câu #20 không nói là tiếng của ai; có nhà giải Kinh cho rằng có lẽ cũng là tiếng được nghe trong câu #4 kêu gọi "hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn", và tiếng trong câu #4 dường như là tiếng của Đức Chúa Trời (Ê-sai 48:20; Giê-rê-mi 51:45; 1:8). Dầu tiếng của ai đi nữa thì cũng là tiếng từ trời, tiếng kêu gọi rất phấn khởi. "Hỡi trời" là tiếng kêu gọi tất cả các thánh còn trên đất. Tất cả các thánh trên trời và dưới đất hãy vui mừng "vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. "Nó" chỉ về Ba-by-lôn chính trị và tôn giáo, là nguồn gốc làm hư hỏng thế gian (Khải-huyền 19:2) và bức hại Hội Thánh của Chúa trên đất (Khải-huyền 18:24). "Nó" đã bị Đức Chúa Trời xét xử công bình" hay là theo Thánh Kinh Hiện Đại: "Thượng Đế đã xét xử nó theo cách nó đã xét xử các ngươi". Bản King James dịch là "God hath avenged you", bản Nhuận Chánh dịch là "Đức Chúa Trời đã thân oan cho các ngươi." Chắc chắn là các thánh tử đạo đã ở thiên đàng cũng như các thánh đang chịu bức hại còn ở trên đất không vui mừng vì "nó" bị xét đoán và hình phạt, nhưng vui mừng vì những sự bức hại và khổ nạn đã chấm dứt. Một trong các sứ đồ của Chúa bị bức hại cho đến chết đã nhìn thấy viễn tượng đắc thắng vinh quang nầy nên đã viết trong thư gửi cho những thánh đồ đang chịu khổ rằng: "Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển; nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình" (I Phi-e-rơ 1:6-9). Kính lạy Chúa là Đấng chúng con yêu mến, tôn thờ và phục vụ, xin giúp chúng con vui mừng dầu trong khổ nạn, vững tin nơi sự tể trị và xử đoán công bình của Ngài.

(c) 2024 svtk.net