Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Hãy Thờ Lạy Đức Chúa Trời

Khải-huyền 19:10

"Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời." (c. #10 c). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Giăng gieo mình xuống dưới chân thiên sứ đặng thờ lạy? Tại sao thiên sứ ngăn trở? Tại sao chỉ phải thờ lạy Đức Chúa Trời? Linh ý (spirit) của lời tiên tri là gì? Giăng là một sứ đồ đầy tình cảm. Có lẽ ông bị xúc động mạnh về sự khải thị vinh quang phước hạnh nầy, và có lẽ ông đã lầm tưởng vị thiên sứ "có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất" (#18:1) là Chúa Cứu Thế Giê-xu nên ông "gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lạy." Ông cũng làm như thế như có chép trong Khải-huyền 22:6-9. Một lần nữa chúng ta thấy thái độ cung kính tôn trọng sự thờ phượng là "gieo mình xuống dưới chân". Có người nói khi Hội Thánh họp lại, nếu có vị khách quan trọng như tổng thống đến, mọi người sẽ đứng lên để bày tỏ lòng kính trọng hoan nghênh; nhưng nếu có Chúa Cứu Thế Giê-xu đến, mọi người sẽ phải quì xuống tôn thờ. Mỗi khi thờ phượng trong nhà thờ, chúng ta mời Chúa đến nhưng có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài và cung kính tôn thờ Ngài không? Ta thường hay vổ tay (đôi khi đứng lên) tán thưởng ca đoàn, ca sĩ, hoặc Mục sư, diễn giả, nhưng ta hãy dành mọi sự vinh hiển và ca tụng, tán thưởng cho chỉ một mình Chúa mà thôi vì Đức Chúa Trời phán: "Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác" (Ê-sai 42:8; 48:11; Công-vụ các Sứ-đồ 13:23). Xin Chúa giúp chúng ta "chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến" và "chẳng chịu vinh hiển lẫn của nhau" (Giăng 5:41,44). Không một thiên sứ nào dám chấp nhận sự thờ lạy mình, có chăng chỉ là quỉ Sa-tan kiêu ngạo (Ma-thi-ơ 4:9) hoặc Anti-Christ mà thôi! (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4). Trái lại, các thiên sứ đều khuyên loài người hãy thờ lạy Đức Chúa Trời, vì ấy là điều răn và mạng lịnh của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 20;1-6). Thiên sứ cũng dạy ta bài học khiêm nhường, tự xưng là "bạn tôi tớ (fellow servant) với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu" (c. #10 b), và là "bạn tôi tớ với các đấng tiên tri, và với kẻ giữ các lời trong sách nầy" (#22:9). Bạn có phải là một trong những bạn tôi tớ của thiên sứ và của các đấng tiên tri không? Đại ý hay là linh ý (spirit, BN C) của lời tiên tri là làm chứng cho Chúa Giê-xu, cho nên chính Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng 5:38 rằng: "Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy." Các thiên sứ không thể làm chứng về sự cứu rỗi vì không kinh nghiệm, nhưng có thể làm chứng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và họ đã tích cực dự phần trong chức vụ của Ngài và của ta trên đất. Cảm tạ ơn Chúa! hãy vui mừng vì ta có các thiên sứ là bạn tôi tớ cùng làm chứng về Chúa Giê-xu. Lạy Chúa yêu dấu, con cảm tạ ơn Ngài vì đây là những lời chân thật Ngài ban cho con để chỉ dạy con và khích lệ con trong sự làm chứng về Ngài.

(c) 2024 svtk.net