Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Đổi Tên

Sáng-thế Ký 32:22-31

"Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu" (câu #30). Câu hỏi suy ngẫm: Tên Gia-cốp phản ánh cá tính nào của ông? Tại sao Gia-cốp được Chúa đổi tên? Biến cố vật lộn này quan trọng thế nào đối với Gia-cốp và dòng dõi ông? Có biến cố nào thay đổi cuộc đời của bạn và từ đó đem lại phước hạnh cho bạn và người khác? Tên của Gia-cốp với ý nghĩa "người nắm gót" (Sáng-thế Ký 25:26) hay "kẻ chiếm quyền" (#27:36) đã phản ánh đúng con người của ông. Với cái tên đó, Gia-cốp đã gạt Ê-sau để cướp quyền con trưởng, và nhận lời chúc phước của cha (Sáng-thế Ký 27). Về sau chính ông bị La-ban gạt khi lấy vợ để rồi sau đó ông gạt lại La-ban và trở thành giàu có (câu #30). Tên Gia-cốp gắn liền với quá khứ và phản ánh cá tính của ông. Nhưng rồi, trong biến cố vật lộn với một người lạ mặt, thật ra là thiên sứ của Chúa, Gia-cốp đã được đổi tên. Đổi tên phản ánh một sự đổi đời, một sự chuyển hướng. Trong Kinh Thánh, Áp-ram cũng đã được đổi thành Áp-ra-ham, Si-môn cũng được Chúa Giê-xu đổi tên thành Phi-e-rơ (Mác 3:16). Các tín hữu trong thế kỷ đầu tiên cũng được một tên mới khi nhận phép báp têm. Người vật lộn với Gia-cốp muốn đi vì trời gần sáng nhưng Gia-cốp không cho, đòi phải được chúc phước. Nhưng sự chúc phước không thể có được nếu người muốn nhận phước không nói tên. Thiên sứ hỏi và Gia-cốp trả lời: Tên tôi là Gia-cốp. Lập tức tên Gia-cốp được đổi thành Y-sơ-ra-ên, với ý nghĩa "người vật lộn với Đức Chúa Trời." Đây là bước ngoặt cho cuộc đời Gia-cốp: đoạn tuyệt quá khứ để bắt đầu cuộc đời mới. Cuộc vật lộn là sự tranh chiến trong chính nội tâm của Gia-cốp để rồi từ đó Gia-cốp hồi tỉnh khỏi cơn mê của bản ngã. Vì thế Gia-cốp cho rằng ông đã trực diện với Chúa mặt đối mặt và ông được giải thoát (câu #30). Gia-cốp, bây giờ là Y-sơ-ra-ên, qua sông để bắt đầu một cuộc sống mới hòa giải với anh và bắt đầu một tương lai mới. Việc đổi tên của Gia-cốp không những là bước ngoặt cho chính đời sống cá nhân ông nhưng cũng là một bước ngoặt cho lịch sử tuyển dân, vì tại đây lời hứa của Đức Chúa Trời cho Gia-cốp và dòng dõi ông được tái xác nhận (Sáng-thế Ký 35:9-12). Cơ Đốc nhân là những người đã được Chúa đổi tên. Khi đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế, chúng ta được dời từ nước tối tăm qua nước sáng láng của Ngài, tại đó chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta đoạn tuyệt với bản chất cũ, sinh lại thành con người mới, bước vào địa vị thánh và trở thành công dân Nước Trời. Tuy nhiên, trong từng chặng đường của cuộc sống, chúng ta cần gặp Chúa "mặt đối mặt" để cuộc đời chúng ta tiếp tục biến đổi. Lạy Chúa, xin tiếp tục sự biến đổi đời sống con để con được phước hạnh và đem phước hạnh cho nhiều người khác.

(c) 2024 svtk.net