Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Đền Thờ Của Chúa

I Cô-rinh-tô 3:16-17

"Anh em chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?" (c. #16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các tín hữu được gọi là đền thờ của Chúa? Khi nhắc lại điều này cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô, Phao-lô muốn cho Hội Thánh thấy đặc ân và giá trị nào? Tại đây ông có ý trách họ điều gì? Ngày nay, điều gì trong vòng tín hữu thường làm tổn thương đền thờ của Chúa? Phao-lô đang nói đến vấn đề xây dựng nhà Chúa và ông nhấn mạnh cho các tín hữu thấy rằng chính họ là đền thờ của Chúa. Chữ "đền thờ" trong nguyên văn là từ ngữ dùng để chỉ Nơi Thánh, nơi Chúa ngự. Các tín hữu là đền thờ của Chúa trong hai ý nghĩa: (1) Hội Thánh của Chúa, cả cộng đồng tín hữu là nơi ngự của Ngài. (2) Thân thể của mỗi tín hữu là nơi Chúa ngự (#6:19). Khi đặt câu hỏi "Anh em chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời?" Phao-lô hàm ý trách các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã không nhớ rằng Hội Thánh là nơi Chúa ngự. Phao-lô trách như vậy vì tinh thần chia rẽ trong Hội Thánh. Tinh thần chia rẽ đó là một hình thức phá hoại và là một tội rất nặng. Người phá hoại sẽ bị hình phạt tương xứng với điều người ấy làm cho Hội Thánh. Phao-lô cũng cho thấy phá hoại Hội Thánh là điều vô lý vì Hội Thánh không ai khác hơn là chính các tín hữu, những người được Chúa cứu và biệt riêng để phục vụ Ngài. Hội Thánh của Chúa, dù lớn hay nhỏ cũng là một cộng đồng đã được Chúa dành riêng cho Ngài. Chúng ta chẳng những phải đóng góp vào Hội Thánh với những "vật liệu" quý giá nhất mà còn phải tránh tinh thần chia rẽ, vì chia rẽ chính là phá hoại. Cám ơn Chúa vì Chúa là Đấng thánh khiết nhưng đã đến ngự giữa chúng con. Xin cho con ý thức sự hiện diện của Chúa để không có thái độ hay hành động làm ô uế và phá hoại đền thờ của Chúa.

(c) 2024 svtk.net