Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Bí Quyết Để Tha Thứ

Sáng-thế Ký 45:1-15

"Đức Chúa Trời sai tôi đi trước các anh để bảo tồn mạng sống....để lưu truyền nòi giống" (câu #7 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng Giô-sép thế nào khi gặp lại các anh? Tâm trạng các anh thế nào khi nghe Giô-sép tỏ mình cho họ? Tại sao Giô-sép có thể dễ dàng tha thứ cho các anh? Câu chuyện Giô-sép cho chúng ta bí quyết nào để có thể tha thứ người khác? Đây là phân đoạn chính trong câu chuyện về cuộc đời Giô-sép. Với phân đoạn này, câu chuyện được đưa lên cao điểm khi Giô-sép tỏ cho các anh biết mình là ai. Bản tường thuật cho thấy sự căng thẳng càng lúc càng cao nhưng rồi lại được giải tỏa. Qua phân đoạn này, mục đích của những biến cố trong toàn bộ câu chuyện bày tỏ sự quan phòng và chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời được nổi bật. Hầu hết phân đoạn này đều ghi lại những điều Giô-sép nói với các anh, đầy xúc cảm của cảnh hội ngộ. Khi Giô-sép tỏ mình cho các anh, các anh kinh ngạc sửng sốt không nói nên lời (c. #3). Trước mặt Giô-sép, một người đầy quyền lực, họ sợ hãi không biết Giô-sép sẽ trả thù họ chăng. Biết tâm trạng các anh, Giô-sép trấn an họ và bảo "đừng buồn phiền trách móc nhau về việc ấy nữa" (câu #5). Các anh Giô-sép, cũng như chúng ta là người đọc câu chuyện, lập tức nhận ra tấm lòng tha thứ của Giô-sép. Một điều đầy ý nghĩa là Giô-sép giải thích thái độ và hành dộng của mình trên một quan điểm thần học mà ông tin tưởng: "Đức Chúa Trời sai tôi đi trước các anh để bảo tồn mạng sống....để lưu truyền nòi giống" (câu #5, 7). Lời tâm tình của Giô-sép với các anh bày tỏ mục đích kỳ diệu và đầy ân sủng của Đức Chúa Trời. Dầu bị các anh ganh ghét và bán làm nô lệ, Giô-sép không những chỉ sống sót nhưng lại còn thịnh vượng và quyền thế. Hai chủ đề nổi bật trong câu chuyện Giô-sép là sự xung khắc giữa con người và sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Giô-sép tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, và khi nhìn lại quãng đời đã qua, Giô-sép không thể không cảm tạ Chúa. Cũng như Giô-sép, nếu ngày nay chúng ta nhận biết và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, chúng ta có thể yêu thương và tha thứ kẻ làm hại mình. Chúa có thể dùng những sai lầm hay những bắt bớ, hãm hại của người khác để thực hiện chương trình của Ngài trên đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời có thể dùng cơn thạnh nộ của loài người để dẫn chúng ta đến sự ca ngợi Ngài. Nhận thức và niềm tin này sẽ giúp chúng ta dễ dàng tha thứ người khác. Xin Chúa giúp con tin cậy nơi Chúa để có thể tha thứ người làm tổn thương con.

(c) 2024 svtk.net