Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Ê-sai 55:1-5

"Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống" (câu #3 a). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa đến với dân Y-sơ-ra-ên trong hoàn cảnh nào của họ? Họ có tiếp nhận Lời Chúa dễ dàng không? Tại sao? Lời mời gọi của Chúa mang ý nghĩa và đặc điểm nào? Lời Chúa có tác dụng thế nào trên đời sống bạn khi bạn chăm chỉ lắng nghe? Phần Kinh Thánh hôm nay là lời mời gọi của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn. Vào lúc này, cuộc lưu đày đã đến hồi kết thúc. Si-ru, vua Ba-tư đã đánh bại các nước lân bang và bây giờ đang chinh phục Ba-by-lôn. Ê-sai rất lạc quan về tương lai vì ông nhận biết Si-ru là công cụ mới được Chúa dùng giải phóng dân tộc. Tuy được loan báo, những người lưu đày không còn tin vào những tin vui này. Có lẽ họ đã quá mòn mỏi khi trông chờ sự giải cứu. Đã bao lần niềm hy vọng đã lóe lên nhưng rồi lại bị dập tắt bởi những đau khổ của kiếp lưu đày. Giấc mơ hồi hương của họ đã bị những thực tế phủ phàng dập tắt. Họ thấy rằng hy vọng chỉ để rồi thất vọng, vì thế cách để khỏi thất vọng là từ bỏ hy vọng. Trong tâm trạng đó, Chúa kêu gọi họ đến với bàn tiệc của Ngài (câu #1). Đây là lời mời gọi ân sủng. Ba lần Chúa mời gọi "Hãy đến!" Chúa mời gọi tất cả mọi người đến với bàn tiệc của Ngài để được thỏa mãn mà không cần trả tiền. Hãy đến để nhận sự sống phong phú cả thể xác lẫn tâm linh. Câu #2 là lời khuyến cáo đừng tìm kiếm hay chạy theo một lối sống không làm cho họ thỏa mãn. Đó là nếp sống thỏa hiệp, đồng hóa với dân ngoại. Đây là lỗi lầm của tổ tiên ngày xưa họ bây giờ vẫn còn ám ảnh. Câu #3a là lời mời gọi đến nghe lời Chúa. Chúa muốn họ tái lập mối tương giao với Ngài. Giao ước của Ngài với Đa-vít không bao giờ bị lãng quên. Đây không phải chỉ là giao ước đối với cá nhân Đa-vít nhưng là "nhà Đa-vít" đời đời (câu #3 b), hàm ý cả một dân tộc. Tình thương của Chúa với Đa-vít qua giao ước vẫn tiếp tục và không bao giờ thay đổi. Chúa đang chờ đợi để ban cho họ một tương lai tươi sáng, vì thế Ngài kêu gọi họ hãy đến vui hưởng ân phúc Ngài dành cho những ai trong giao ước. Những phước hạnh Chúa dành cho nhà Đa-vít, tức dân tộc Y-sơ-ra-ên, là lời chứng cho dân tộc ngoại về ân sủng và quyền năng của Chúa (câu #4). Dân Y-sơ-ra-ên sẽ được vinh quang và chính họ sẽ mời gọi các dân tộc khác đến chia sẻ phước hạnh của Ngài. Qua Y-sơ-ra-ên, các dân ngoại sẽ nghe, tin, và nhận (câu #5). Chúng ta cũng đang được Chúa mời gọi đến với Lời Chúa, đến với bàn tiệc của Ngài, thay vì tìm kiếm những thứ "không phải là bánh" "những thứ chẳng làm cho no." Khi chúng ta quay lại thiết lập mối tương giao với Chúa, giữ giao ước Ngài, lúc đó chúng ta mới thực sự được thỏa mãn, phước hạnh, và lúc đó mới đem lại phước hạnh cho người khác. Xin Chúa giúp con biết chăm chỉ lắng nghe tiếng Chúa để tâm linh con được sống.

(c) 2024 svtk.net