Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Vai Trò Phụ Nữ

Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8-2:10

"Thượng Đế ban phúc cho các cô đỡ, còn dân Y-sơ-ra-ên cứ gia tăng, ngày càng đông đúc" (câu #20 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những phụ nữ nào được đề cập trong phân đoạn này? Họ có những phẩm tính nào và được Chúa dùng ra sao? Vai trò của họ quan trọng thế nào trong lịch sử dân tộc Y-sơ-ra-ên? Bạn quan niệm thế nào về vai trò phụ nữ trong Hội Thánh ngày nay? Khi Pha-ra-ôn mới lên cầm quyền Ai Cập, vị vua này đối diện với một thách thức: sự gia tăng dân số của dân nhập cư Y-sơ-ra-ên. Nhà vua sợ Y-sơ-ra-ên sẽ đông hơn và mạnh hơn cả dân Ai Cập và như thế sẽ là mối đe dọa cho người Ai Cập. Vì thế, vua nỗ lực chận đứng sự gia tăng dân số bằng cách áp bức dân chúng. Nhưng càng áp bức, dân Y-sơ-ra-ên lại càng gia tăng. Thế là một phương án tàn bạo khác được thực hiện: Pha-ra-ôn bắt các bà mụ giết các con trai người Y-sơ-ra-ên khi mới sinh. Nhưng có hai bà mụ kính sợ Chúa, bất tuân lệnh vua, tha cho các con trai mới sinh được sống. Vì kính sợ Chúa (câu #17) nên dầu là đàn bà và là kẻ nhập cư, họ dám thách thức một vị vua đầy quyền lực. Kính sợ Chúa bao gồm sự tôn kính và tin tưởng. Vì kính sợ Chúa, họ thấy Chúa lớn hơn Pha-ra-ôn. Chúa có thể hình phạt họ nếu họ giết con dân Ngài. Không những họ can đảm làm trái lệnh vua nhưng còn khôn khéo trả lời khi nhà vua hỏi về sự sinh sôi nẩy nở của dân nô lệ. Những bà mụ kính sợ Chúa đã đóng vai chính trong sự sống sót của cả dân tộc. Và cuối cùng, vì lòng kính sợ Chúa và đức tin của họ, Chúa bù đắp cho họ: chính họ được phước, cho họ lập gia đình hạnh phúc, và toàn dân Y-sơ-ra-ên sinh sôi nẩy nở. Câu chuyện Môi-se sinh ra và được cứu sống cũng là câu chuyện về những người nữ. Người mẹ can đảm giấu con trong ba tháng, sau bỏ vào trong nôi thả theo dòng sông (#2:3). Chị Môi-se trông chiếc nôi trôi theo dòng nước. Công chúa thấy đứa bé trong nôi động lòng trắc ẩn, vớt lên. Khi thấy công chúa vớt lên, chị Môi-se can đảm lại gần, xin kiếm người vú nuôi, lại chính là mẹ đứa bé. Diễn tiến từng việc cho thấy sự quan phòng, sắp đặt của Chúa. Chúa luôn sắm sẵn những con người để hoàn tất lịch sử cứu chuộc của Ngài. Chúa đã dùng những người đàn bà có đức tin, lòng thương yêu, dầu là dân ngoại. Môi-se, tên được công chúa đặt cho, trở thành con nuôi, được giáo dục trong hoàng cung. Ý định Đức Chúa Trời ngược hẳn với Pha-ra-ôn. Chúa đã dùng người mẹ, người chị, và ngay cả công chúa Pha-ra-ôn, người Ai Cập như là những công cụ để giải cứu dân Ngài. Lòng can đảm và kính sợ Chúa của họ thách thức tất cả chúng ta quan niệm về vai trò của phụ nữ. Trong lịch sử Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo đã có nhiều phụ nữ giữ vai trò quan trọng. Những phụ nữ kính sợ Chúa đã được Chúa dùng cách đặc biệt trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Xin Chúa giúp con loại bỏ thành kiến về phụ nữ và biết nhìn nhận vai trò của họ trong công tác xây dựng vương quốc của Ngài.

(c) 2024 svtk.net