Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Đạo Thật

I Ti-mô-thê 3:14-16

"Nhà của Đức Chúa Trời tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật" (câu #15). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này Phao-lô dùng những từ liệu nào để chỉ về Hội Thánh của Chúa? Có ý nghĩa ra sao? Tại đây chúng ta thấy được những đặc điểm nào của Đạo Chúa? Là con cái Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm nào đối với Hội Thánh của Ngài? Phao-lô kết luận chương 3 với một huấn thị đặc biệt cho Ti-mô-thê. Câu #14 cho thấy Phao-lô mong đến thăm Ti-mô-thê để đích thân dạy bảo ông về công tác chăn bầy. Nhưng Phao-lô sợ bị ngăn trở, không thể đến sớm được, nên phải viết thư hướng dẫn Ti-mô-thê biết làm thế nào tuyển chọn người phục vụ Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Trong câu #15, Phao-lô dùng bốn từ liệu để nói về Hội Thánh Chúa: (1) "Nhà Đức Chúa Trời." Từ này bày tỏ dân Chúa là Đền Thờ của Đức Chúa Trời ngự. Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được kết hợp với nhau thành Ngôi Nhà của Đức Chúa Trời. (2) "Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống." Phao-lô muốn các tín hữu Ê-phê-sô luôn nhớ họ đang thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống, không giống như dân thành Ê-phê-sô đang thờ nữ thần Đi-anh. (3) "Trụ của lẽ thật." "Trụ" được dùng để đỡ tòa nhà cao cho vững. Ở đây Phao-lô muốn nói Hội Thánh cần giữ lẽ thật và đứng vững trong chân lý của Chúa. (4) "Nền của lẽ thật." "Nền" để xây dựng bức tường lên trên. Cũng vậy, Hội Thánh là chỗ tựa để bảo vệ cho lẽ thật. Khi liên kết bốn từ liệu trên với nhau - Nhà Đức Chúa Trời, Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, Trụ của lẽ thật, và Nền của lẽ thật - ta sẽ nhận ra được điều Phao-lô muốn dạy: Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào Nhà của Ngài để đứng chung và cộng tác với nhau bảo vệ chân lý. Câu #16 bày tỏ huyền nhiệm Đạo Chúa: "Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển." Bạn có nhận ra huyền nhiệm của Đạo thật mà chúng ta đang tin theo hay không? Đức Chúa Trời của Đạo thật, là Thượng Đế sáng tạo vũ trụ và vạn vật, là Chúa của trời đất và là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. Trong Ngài chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu (Công-vụ các Sứ-đồ 17:24,25,28). Hội Thánh của Đạo thật, là Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Ngài ngự trong đó và chúng ta có thể chiêm ngưỡng thần quyền và vinh quang của Ngài (Thi-thiên 63:2). Chúa Cứu Thế của Đạo thật, là "Đấng Tạo Hóa đã hiện ra trong thân xác, được Thánh Linh chứng thực, được thiên sứ chiêm ngưỡng, được công bố cho mọi dân tộc, được nhân loại tin nhận, và được lên trời trong vinh quang." Xin Chúa giúp Hội Thánh Chúa và chính cá nhân con luôn luôn là những ngọn hải đăng chiếu ra ánh sáng chân lý.

(c) 2024 svtk.net