Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Tận Cùng Của Tội Ác

Khải-huyền 19:17-21; Khải-huyền 20:1-3; Khải-huyền 20:7-10

"Còn ma quỉ là đứa dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời" (c. #10). Câu hỏi suy ngẫm: Vào thời kỳ đại nạn, tội ác hiện diện trên đất như thế nào? Cuối cùng của quỷ Sa-tan ra sao? Bạn sẽ ở đâu trong thời kỳ ấy? Làm sao để có thể không bị quỷ Sa-tan dỗ dành? Chúng ta tin rằng sự cứu rỗi toàn vẹn của chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25) bao gồm cả ba giai đoạn quá khứ, hiện tại và tương lai. Về quá khứ, chúng ta được cứu khỏi sự hình phạt của tội lỗi (Rô-ma 8:1). Hiện tại, chúng ta được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi (Rô-ma 6:6), và trong tương lai chúng ta sẽ được cứu khỏi sự hiện diện của tội lỗi (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17; II Tê-sa-lo-ni-ca 2:3-4). Hai câu 3-4 của II Tê-sa-lô-ni-ca, cho chúng ta biết rõ ràng là sẽ "có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời." Ấy đó là dụng cụ của Sa-tan (con rồng, Khải-huyền 13:4; 20:2) mà trong dị tượng sứ đồ Giăng đã thấy qua hình ảnh con thú thứ nhứt (Khải-huyền 13:1-10). Lại có thêm một con thú nữa (Khải-huyền 13:11-18) kết hợp với con thú thứ nhứt, đặc tính và hành động của nó được kể như là tiên tri giả (Khải-huyền 19:20). Tận cùng của con thú và tiên tri giả là cả hai đều "bị quăng xuống hồ lửa và diêm cháy bừng bừng (Khải-huyền 19:20). Còn chính Sa-tan thì bị xiềng 1,000 năm nơi vực sâu. Thời gian 1,000 năm ấy không có sự hiện diện của Sa-tan và tội ác, nhưng được chính Chúa Giê-xu cai trị và các thánh đồ đồng trị nên được gọi là 1,000 năm bình an (Ê-sai 35:5-7,9-10; 65:17-25; Khải-huyền 20:4,6). Thật là phước hạnh vô cùng cho những ai được đồng trị với Chúa trong thời kỳ ấy! Nhưng còn quỷ Sa-tan thì sao? Khải-huyền 20:7 cho thấy sau thời kỳ gọi là thiên hỉ niên ấy thì nó "được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển... Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa đêm ngày cho đến đời đời" (Khải-huyền 20:7-10). Thế là tận cùng của tội ác! Ha-lê-lu-gia! Cầu xin cho ngày ấy mau đến! Chúng ta thấy rõ ràng trong khi đọc những câu Kinh Thánh nêu trên là quỷ Sa-tan luôn luôn là kẻ dỗ dành, và dân ở bốn phương trên đất rất dễ bị dỗ dành hiệp với Sa-tan để chống đối Đức Chúa Trời, và dầu Chúa có lòng nhân từ đến mức độ nào đi nữa thì hồ lửa và diêm cháy bừng bừng vẫn là kết cuộc đời đời của họ. Lạy Chúa nhân từ, xin cho con đủ sức chống trả với những sự dỗ dành của ma quỷ, giữ vững niềm tin và lòng trung thành với Chúa cho đến tận cùng. Con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net