Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Huyết Chiên Con

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-14

"Trong sự trừng phạt Ai Cập, khi thấy huyết ở trước nhà nào, ta sẽ bỏ qua nhà ấy" (câu #13 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lễ Vượt Qua là gì? Huyết chiên con quan trọng thế nào trong Lễ Vượt Qua? Tại sao Chúa Giê-xu được gọi là "Chiên Con Lễ Vượt Qua"? Huyết Chúa Giê-xu có giá trị và đã tác dụng thế nào trên đời sống bạn? Nhằm giải phóng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã giáng nhiều tai họa để làm áp lực và trừng phạt Pha-ra-ôn và toàn dân Ai Cập. Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng cho đến tai họa thứ mười, một tai họa kinh hoàng nhất, vua Pha-ra-ôn mới chịu nhượng bộ cho để dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Trong tai họa thứ mười, để con đầu lòng không bị thiên sứ giết khi đi ngang qua nhà, người Y-sơ-ra-ên phải làm theo điều Chúa dạy bảo. Mỗi nhà dân Y-sơ-ra-ên phải chọn một con dê hay con chiên một tuổi, không tì vít, giết con chiên hoặc dê đó để lấy huyết bôi trên khung cửa. Đây là dấu hiệu để khi thiên sứ đi ngang qua và thấy huyết sẽ vượt qua và không vào giết các con đầu lòng. Thịt con vật đó phải được quay trên lửa, ăn với rau đắng và bánh không men trong tư thế sẵn sàng ra đi: ăn vội vã, chân mang giày và nịt giây lưng. Vì tính chất quan trọng của sự kiện lịch sử này, Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua trải qua các thế hệ. Chiên con bị giết trong lễ Vượt Qua của người Y-sơ-ra-ên là hình bóng về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng chết trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại. Con chiên bị giết để con đầu lòng nhà Y-sơ-ra-ên được sống, cũng vậy, Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá để nhờ đó nhân loại được sống. Nếu không có huyết con chiên trên khung cửa thì thiên sứ không "vượt qua," cũng vậy, không có sự đổ huyết của Chúa Giê-xu thì không có sự tha tội cho nhân loại (Hê-bơ-rơ 9:22 b). Nhờ huyết của chiên con, dân Y-sơ-ra-ên được thoát chết, cũng vậy, nhờ huyết Chúa Giê-xu chúng ta được cứu khỏi sự đoán phạt của tội lỗi. Khi gặp các môn đồ của Chúa Giê-xu, Giăng Báp-tít đã giới thiệu Ngài là "Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi" (Giăng 1:29). Qua cái chết của Chúa Giê-xu, công tác cứu chuộc được hoàn tất và hiệu nghiệm, vì "Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta đã bị giết rồi" (I Cô-rinh-tô 5:7 b). Đức Chúa Trời chỉ cần thấy huyết trên cửa. Việc ăn thịt là việc bình thường, việc lấy huyết bôi trên khung cửa là việc đơn giản, nhưng đòi hỏi phải vâng lời. Dân Y-sơ-ra-ên phải tin lời Chúa để thấy trước tai họa Chúa sắp giáng xuống trên xứ, đồng thời phải vâng lời và làm điều đơn giản đó để được cứu. Dân Y-sơ-ra-ên không thể tự tìm cách nào khác để tránh sự hủy diệt của thiên sứ. Mọi việc đã được Chúa hoạch định, việc của họ là tin cậy vâng lời. Ngày nay chúng ta không thể làm gì khác để tránh được sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, trừ việc tin vào Chúa Giê-xu, Đấng đổ huyết ra để tha thứ tội lỗi chúng ta. Mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta cảm tạ Chúa vì huyết Chúa đã tẩy rửa tội lỗi và đưa chúng ta vào mối tương giao với Chúa. Khi cầm bánh và chén của Chúa, chúng ta cũng được nhắc nhở phải rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Cảm tạ Chúa vì huyết Chúa đã đổ ra để con được tha thứ tội lỗi. Xin Chúa cho con biết cảm xúc sâu xa về sự hy sinh của Chúa và rao truyền sự chết của Ngài cho đến lúc Ngài đến.

(c) 2024 svtk.net