Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Người Canh Gác

Ê-xê-chi-ên 33:7-11

"Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống" (câu #11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa lập Ê-xê-chi-ên là người canh gác Y-sơ-ra-ên? Người canh gác có bổn phận và trách nhiệm nào? Chúa có lập bạn làm người canh gác không? Cho ai? Bạn đã và đang thực hiện thế nào? Ê-xê-chi-ên được kêu gọi thi hành chức tiên tri năm thứ mười lăm trong đời Giê-hô-gia-kin (593 TC) tức khoảng 6 năm trước khi Giê-ru-sa-lem thất thủ (587 TC). Từ chương 33, sứ điệp của Ê-xê-chi-ên bắt đầu chuyển hướng để xoay quanh đời sống và số phận những người lưu đày tại Ba-by-lôn, kêu gọi họ tuân giữ luật pháp của Chúa và cảnh cáo những hậu quả cho những ai bất tuân. Sứ điệp cũng nhấn mạnh hơn về sự giải cứu sau sự đoán phạt nhằm an ủi và đem hy vọng cho dân lưu đày. Sứ điệp được Chúa phán dạy trực tiếp cho Ê-xê-chi-ên để truyền lại cho dân chúng. Chúa giao cho nhà tiên tri sứ mạng làm người canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên (câu #7-9). Sứ mạng người canh giữ là lắng nghe tiếng cảnh cáo của Chúa và rao báo sự cảnh cáo này cho dân chúng. Nếu Chúa tuyên bố kẻ gian ác sẽ chết, thì nhà tiên tri phải cảnh cáo người đó, nếu không làm sẽ bị mắc tội. Nhà tiên tri không phải là người gây nên tai họa nhưng là người cảnh cáo tai họa. Một khi đã lên tiếng cảnh cáo, nhà tiên tri sẽ cứu được chính mình. Sự đe dọa hình phạt và lời cảnh cáo của người canh nhằm giúp dân chúng ăn năn, vì sự ăn năn sẽ đưa đến sự giải cứu. Hầu hết những tiên tri trước Ê-xê-chi-ên ban sứ điệp chung cho toàn thể dân chúng, nhưng ở đây nhiệm vụ của Ê-xê-chi-ên là cảnh cáo từng cá nhân. Ê-xê-chi-ên phải cho họ thấy ranh giới giữa cái sống và cái chết và họ phải lựa chọn. Đây là sứ điệp có tính cách cấp bách mà nhà tiên tri phải rao truyền và Chúa đang chờ đợi những người nghe ăn năn tội lỗi vì "Chúa chẳng vui khi thấy kẻ gian ác bị hủy diệt" (câu #11). Nhà tiên tri có nhiệm vụ phải cảnh cáo nhưng không phải chịu trách nhiệm về sự đáp ứng của người nghe. Thế giới ngày nay đang ngập lặn trong tội lỗi và đang chờ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Tội ác càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng khủng khiếp. Tội ác tràn ngập mọi nơi, ngay cả tại trường học đáng ra phải được coi là chỗ an toàn. Chúa đã dấy những nhà tiên tri để cảnh cáo về những tai họa sắp đến. Ngài đang chờ đợi mỗi một cá nhân nhận thức và xây bỏ tội lỗi mình và quay lại cùng Chúa. Chúa đang kêu gọi mỗi chúng ta, những người đã được Chúa cứu, trở thành những người "canh giữ" để nói tiên tri cho những người thân, những người lân cận và đồng bào chúng ta để họ "xây bỏ đường lối mình và được sống". Xin Chúa thêm cho con tình yêu thương và năng quyền để rao truyền Phúc Âm của Chúa cho những người bị đùa vào cõi chết.

(c) 2024 svtk.net