Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Bí Quyết Để Tha Thứ

Sáng-thế Ký 50:15-21

"Các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi" (câu #20 a). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này cho thấy sự tương phản nào giữa Giô-sép và các anh? Khi các anh xin tha thứ, Giô-sép có phản ứng nào? Những lời Giô-sép nói cùng các anh bày tỏ những niềm tin nào nơi ông? Qua bài học này, bạn tìm thấy bí quyết nào để tha thứ người khác? Khi Gia-cốp qua đời, các anh Giô-sép lo sợ ông sẽ trả thù. Trong nỗi lo sợ, lời bàn bạc của các anh (câu #15) làm sống lại một quá khứ đầy xung đột và ganh ghét vốn đã thúc đẩy họ thực hiện một âm mưu tàn ác. Các anh sai người đến với Giô-sép nhắc lại lời Gia-cốp xin tha thứ cho họ với hy vọng rằng lời trăn trối của người cha sẽ khiến Giô-sép bỏ qua lỗi lầm của họ. Các câu #16-21 cho thấy rõ sự tương phản giữa Giô-sép và các anh. Về phía các anh, họ đến cùng Giô-sép với mặc cảm tội lỗi, run sợ, cảm thấy mình đang ở trong tư thế yếu đuối bất lực. Giấc mộng thứ nhứt của Giô-sép trở thành hiện thực: họ phải cúi đầu trước Giô-sép. Về phía Giô-sép, tuy đầy uy quyền và sức mạnh nhưng cũng đầy lòng khoan dung tha thứ. Sau lời trấn an "đừng sợ", Giô-sép muốn cho các anh thấy hai điều. Trước hết, để đáp ứng lời xin lỗi của các anh, Giô-sép đã hỏi "Tôi há thay mặt Chúa sao?" (câu #19 b). Giô-sép muốn cho thấy thẩm quyền giới hạn của mình và khẳng định Chúa là Đấng có quyền ban sự tha thứ. Tại đây Giô-sép không phải đứng ở vị trí quan toà để lên án các anh, cho dù họ đã làm tổn hại đến chính cá nhân Giô-sép. Giô-sép bày tỏ lòng khiêm nhường khi cho các anh biết rằng sự phán xét thuộc về Chúa. Từ điều này, Giô-sép giải thích cho các anh ý nghĩa của toàn bộ câu chuyện: "Các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi, để bảo tồn mạng sống cho nhiều người... " (câu #20). Lời nói của Giô-sép cho các anh hàm chứa những lẽ thật cao quí: (1) Mọi mưu định và chương trình của con người đều nằm trong quyền kiểm soát của Chúa; (2) Sự sai lầm của con người có thể trở thành những phương tiện để Chúa thực hiện ý muốn của Ngài; (3) Chúa có quyền năng biến những nghịch cảnh trong đời sống chúng ta thành thuận cảnh. Đây chính là những chân lý mà Giô-sép tin quyết. Chính niềm tin này đã giúp Giô-sép vượt qua những thử thách và dễ dàng tha thứ cho những người đã làm hại mình. Nhìn lại cuộc đời Giô-sép, chúng ta thấy ông đã phải trải qua nhiều gian lao khốn khó. Tuy nhiên, cuối cùng, sau những thử thách cho đức tin, mọi sự xảy ra đều trở thành ích lợi, không những cho cá nhân Giô-sép nhưng còn cho gia đình và dân tộc ông. Đây cũng là điều Phao-lô đã xác quyết: "Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:28). Đức Chúa Trời tuy ẩn giấu và mầu nhiệm nhưng rõ ràng đã chủ động từng biến cố trong cuộc sống nhằm đem lại lợi ích cho những người yêu mến Ngài. Lạy Chúa, xin cho con tin cậy hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa để thắng hơn nghịch cảnh và dễ dàng tha thứ những người làm tổn hại con.

(c) 2024 svtk.net