Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Chịu Khổ Vì Chức Vụ

I Cô-rinh-tô 4:8-13

"Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem." (c. #9) Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô so sánh thế nào giữa ông và các tín hữu tại Cô-rinh-tô? Vì chức vụ, Phao-lô phải chịu những vất vả và thiệt thòi nào? Nhìn đời sống và chức vụ của Phao-lô, bạn được nhắc nhở điều gì về nếp sống của chính mình? Vì thái độ kiêu ngạo chia rẽ của các tín hữu tại Cô-rinh-tô, nhất là những người trong hàng ngũ lãnh đạo, sứ đồ Phao-lô đã mỉa mai, so sánh chức vụ sứ đồ của ông với họ. Phao-lô nói họ được no đủ, giàu có và được nắm quyền cai trị. Đây là thái độ tự mãn của Hội Thánh Cô-rinh-tô. Họ không cần đến người khác nữa, dù người đó là Phao-lô. Trong khi đó, Phao-lô cho họ thấy là sứ đồ, ông bị kể như người tù tội, làm trò cho thiên hạ xem. Ông cũng bị coi là người dại dột, yếu đuối, phải chịu nhục nhã, đói khát, rách rưới, bị đánh đập, xua đuổi, bị coi là rác rưỡi của thế gian, cặn bã của xã hội. Trên phương diện tích cực, Phao-lô và các bạn đã làm những điều sau: (1) Làm việc vất vả để nuôi thân. (2) Chúc phước khi bị nguyền rủa. (3) Chịu đựng khi bị bách hại. (4) Vẫn ôn hòa, từ tốn dù bị vu oan. Phao-lô trình bày những điều trên để các tín hữu tại Cô-rinh-tô bớt đi tính kiêu ngạo, và thấy được tinh thần hy sinh của những người phục vụ Chúa. Ba điều trong phân đoạn Thánh Kinh nầy có thể áp dụng cho chúng ta là: 1. Chúng ta cần tránh thái độ tự mãn, nghĩ rằng mình không cần đến người khác, dù là những người đã hướng dẫn chúng ta đến với Chúa. 2. Chúng ta cần nhớ đến những khó khăn, khổ đau, nhục nhã mà người phục vụ Chúa phải trải qua để thông cảm và cầu nguyện cho họ. 3. Chúng ta cũng cần có những thái độ tích cực như Phao-lô và các bạn đã có: chịu khó làm việc, chúc phước khi bị nguyền rủa, kiên nhẫn chịu đựng trong hoàn cảnh khó và sống với tinh thần hòa giải dù bị hiểu lầm. Cám ơn Chúa cho con được sống tự do trong khi nhiều người khác đang phải chịu khổ vì Chúa. Xin giúp con cũng có được tinh thần chịu khổ đó để sống làm rạng Danh Chúa.

(c) 2024 svtk.net