Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Án Phạt Mô-áp

A-mốt 2:1-3

"Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng." (Rô-ma 12:19) Câu hỏi suy ngẫm: Dân Mô-áp là ai? Họ đã phạm tội lỗi nào và đã bị án phạt ra sao? Dân Mô-áp cho chúng ta bài học nào về sự trả thù? A-mốt 2 là những lời án phạt Chúa dùng tiên tri A-mốt để rao báo cho dân Do Thái và các dân tộc láng giềng. Các câu Kinh Thánh hôm nay đặc biệt nói về dân Mô-áp. Người Mô-áp là hậu tự của Lót, người Mô-áp đã từng cai trị dân Y-sơ-ra-ên trong giai đoạn dân này đi về vùng đất hứa, cũng như nhiều giai đoạn khác trong lịch sử. Tội ác của Mô-áp thời tiên tri A-mốt là tội trả thù tàn bạo. Người Mô-áp thù hận người Ê-đôm và họ đã ra tay trả thù dân này một cách dã man. Đến nỗi họ đem hài cốt của vua Ê-đôm ra mà đốt để làm vôi. Vì tội ác của Mô-áp Chúa sẽ án phạt họ. Thành quách đền đài của họ sẽ bị lửa cháy tiêu hủy. Người Mô-áp sẽ bị quân thù tiêu diệt, những người lãnh đạo của họ sẽ bị sát hại. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm khi vua Nê-bu-cát-nết-sa tràn quân đến xâm chiếm Mô-áp. Từ đó nước Mô-áp bị xóa tên trên bản đồ. Án phạt người Mô-áp cho thấy Chúa là Đấng công bình. Ngài thi hành lẽ công chính trên mọi dân mọi nước. Ngài không làm ngơ trước những tội phạm tày đình. Án phạt này cho chúng ta thấy con người không được quyền trả thù thái quá. Sự trả thù thuộc về thẩm quyền của Chúa. Là con cái Chúa, chúng ta được Chúa dạy chớ có trả thù ai, nhưng hãy giao sự trả thù cho Chúa. Chúng ta có bổn phận thương yêu, giúp đỡ mọi người kể cả kẻ thù của mình nữa. Đây không phải là việc dễ làm. Nhưng nhờ Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng, chúng ta sẽ có tình thương và năng lực của Chúa để làm theo lời Ngài. Yêu thương sẽ đem đến biến cải, hòa bình, phước hạnh còn thù hận chỉ đem đến đổ vỡ ngăn cách và bất hạnh. Lạy Chúa, xin cho con biết nhờ sức Ngài mà sống yêu thương mọi người, kể cả những người gây hại cho con.

(c) 2024 svtk.net