Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Giê-ru-sa-lem Mới - Thành Thánh Của Kẻ Đắc Thắng

Khải-huyền 21:5-8

"Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta." (c. #7) Câu hỏi suy ngẫm: Đấng ngự trên ngôi tự xưng là An-pha và Ô-mê-ga là ai? Từ "Xong rồi" ở đây có nghĩa gì? Kẻ nào thắng sẽ nhận được những gì làm cơ nghiệp? Kẻ hèn nhát là thế nào mà phải bị ở trong hồ lửa? Nói dối có đáng tội ở trong hồ lửa không? Đấng ngự trên ngôi tự xưng là An-pha và Ô-mê-ga là Đức Chúa Trời Ngôi Hai (#1:8,18). Tiếng phán: "Xong rồi!" rất giống tiếng Chúa Giê-xu đã phán trên thập tự giá (Giăng 19:30). Trong bối cảnh mới nầy, tiếng phán ấy có nghĩa là: "Công tác vĩ đại đã hoàn tất, việc cứu rỗi loài người đã xong, những người được chuộc đã hội tụ, kẻ ác đã bị hình phạt, chân lý đã đắc thắng, mọi sự đã chu toàn, và chuẩn bị bước vào cõi đời đời." Lời phán trong câu #6b "Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước sự sống mà ban cho nhưng không" giống như lời Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng 4:14, 7:37. Những kẻ đắc thắng sẽ nhận được những sự ấy (hay là tất cả những sự nầy) làm cơ nghiệp có nghĩa là được thừa hưởng cơ nghiệp Thượng Đế và đồng kế nghiệp với Chúa Cứu Thế (Rô-ma 8:17, TKHĐ) vì đã được nhận làm con Đức Chúa Trời (c. #7). Trong bản liệt kê những kẻ phải ở trong hồ lửa có diêm cháy bừng bừng (c. #8) có hai hạng người khiến chúng ta nên suy nghĩ, ấy là kẻ "hèn nhát" và kẻ "nói dối". Kẻ hèn nhát chỉ về những người không dám nhận mình là Cơ Đốc nhân trong một thế giới vô tín và thù nghịch. Nữ sinh trung học Cassie Bernar, 17 tuổi, một trong 13 học sinh đã bị bắn chết trong thảm cảnh diễn ra tại trường trung học Columbine ở thành phố Littleton, bang Colorado, Hoa Kỳ, ngày 20/04/99, là một cô gái không hèn nhát vì cô đã mạnh dạn xưng nhận niềm tin của cô nơi Đức Chúa Trời khi hai học sinh bạo hành kia chỉa súng vào cô và hỏi cô có tin Đức Chúa Trời không. Cô bị bắn chết ngay sau khi nói: "Có, tôi tin Đức Chúa Trời." Trong tang lễ của cô tại nhà thờ, cả trăm thanh niên thanh nữ khác đã công khai xưng nhận niềm tin của họ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thật, cô đã chết nhưng còn nói như A-bên, và huyết của cô thật là hột giống tốt của Phúc Âm. Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 10:32-33 rằng: "Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời." Không biết khi gặp hoàn cảnh bức hại như thế, chúng ta có đủ can đảm xưng nhận danh Chúa hay không? Tội sau cùng trong bản liệt kê các tội phải bị hình phạt trong hồ lửa có diêm cháy bừng bừng là tội nói dối. Nhiều người cho rằng các tội như giết người, dâm loạn, phù phép, thờ hình tượng thì đáng bị hình phạt, còn nói dối không đến nỗi phải chịu hình phạt như thế đâu. Nói như thế là tự lừa dối mình. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 8:44: "Các ngươi bởi cha mình là ma quỉ mà sinh ra; các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nó theo tính riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối, và là cha sự nói dối." Cha kẻ nói dối sẽ ở đâu thì con của kẻ nói dối cũng ở đó. Lạy Chúa, xin giúp con đắc thắng trước những cám dỗ cũng như trước những thách thức đức tin để con được làm con thật của Chúa và được nhận phần cơ nghiệp trong nước Ngài.

(c) 2024 svtk.net