Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Giê-ru-sa-lem Mới - Thành Thánh Và Dân Sự

Khải-huyền 21:22-27

"Kẻ ô-uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con." (c. #27) Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành nghĩa là gì? Các vua và người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý mình vào đó là thế nào? Bạn có chắc là mình đã được biên tên vào sách sự sống của Chiên Con chưa? Lần theo chương 21 của sách Khải Thị, chúng ta thấy có nhiều từ ngữ "không" hay có ý là "Không còn nữa": 1) Không còn trời và đất thứ nhứt, 2) Không còn nước mắt, 3) Không còn sự chết, 4) Không còn than khóc, 5) Không còn kêu ca, 6) Không còn đau đớn, 7) Không còn tội lỗi, 8) Không còn đền thờ, 9) Không còn mặt trời, 10) Không còn mặt trăng, 11) Không còn ban đêm, 12) Không còn ô-uế và gớm ghiếc. Ôi, thật là phước hạnh khi những điều ấy không còn nữa. Trái lại thì còn gì, có gì? 1) Trời mới, 2) đất mới, 3) Giê-ru-sa-lem mới, 4) Đức Chúa Trời ở giữa loài người, 5) Ngài làm Đức Chúa Trời của loài người, 6) Loài người làm con của Ngài, 7) Có được cơ nghiệp, 8) Thờ phượng Chúa khắp nơi, 9) Ở trong sự sáng của Chiên Con, 10) Ở trong sự vinh hiển, 11) Ở trong sự phú quý, 12) Sống đời đời. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng! Hiện nay chúng ta tin Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi nên chúng ta có thể thờ phượng Chúa bất cứ chỗ nào trên đất và bất cứ giờ phút nào, nhưng muốn thờ phượng Chúa chung với người khác, muốn học Kinh Thánh và giao thông với anh chị em cùng một niềm tin thì chúng ta phải tìm đến một Hội Thánh ở nhà riêng hay ở một ngôi đền thờ. Nhưng trong thành thánh Giê-ru-sa-lem mới sẽ không có đền thờ vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con là đền thờ của thành, có nghĩa là công dân thành thánh có thể thờ phượng Chúa bất cứ chỗ nào như trong đền thờ; thành thánh là đền thờ và đền thờ là thành thánh. Vì những điều ngăn trở sự hiện diện của Chúa không còn nữa nên luôn có sự hiện diện của Ngài ở khắp nơi. Điều nầy phù hợp với Khải Thị Khải-huyền 3:12 "không ra khỏi đền thờ", và #7:15 "ngày đêm hầu việc Ngài trong đền thờ". Cụm từ "không hề được vào thành" không có nghĩa là sống ở ngoài thành nhưng có nghĩa là ở nơi hồ lửa, nơi có khóc lóc và nghiến răng, như trong Ma-thi-ơ Ma-thi-ơ 8:12; 13:42,50. Một lần nữa chúng ta thấy tội nói dối cũng bị phạt như kẻ ô-uế và người làm điều gớm ghiếc. Tôi có kinh nghiệm 5 năm mang trong mình một chứng minh thư trong phần quốc tịch ghi là "stateless" nghĩa là không được công nhận là công dân của một nước nào cả. Tôi đã không được phép nhập cảnh Phi Luật Tân và Úc châu vì tôi không có quốc tịch và chiếu khán. Đối với các quốc gia trên đất còn như thế huống chi nước trên trời. Bạn là công dân của một nước nào đó, nhưng có phải là công dân thiên quốc chưa? Tên bạn đã được ghi vào sổ sự sống của Chiên Con chưa? Hãy tin Chúa Giê-xu để nhập tịch thiên quốc trước khi đến cửa thiên đàng. Hãy cầu nguyện: Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con tin nhận Ngài làm Chúa của con và làm Chủ cuộc đời con. Con nguyện theo Chúa, thờ Chúa và vâng phục Chúa luôn. Xin cho sống xứng đáng là một công dân nước Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net