Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Kính Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-11

"Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác" (câu #3). Câu hỏi suy ngẫm: Các điều răn liên hệ đến Chúa bao gồm những khía cạnh nào và liên hệ nhau ra sao? Tại sao Chúa muốn chúng ta giữ các điều răn này? Tại sao Chúa chúng ta muốn dành địa vị độc tôn cho Ngài? Điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi dân Y-sơ-ra-ên trong mối liên hệ với Ngài là trung thành. Chúa đòi hỏi con dân Ngài chỉ thờ lạy một mình Ngài. Những chỗ khác trong Ngũ Kinh còn nhấn mạnh rằng tội thờ các thần khác là tội đáng chết (Dân-số Ký 25:1-18; Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:1-18). Khác hẳn các dân tộc cùng thời, dân Y-sơ-ra-ên không được tạc tượng để thờ các vật thọ tạo cũng như không được tạc hình tượng để biểu tượng về Đức Chúa Trời, vì nếu làm thế họ sẽ hiểu lệch lạc về bản tính thật của Ngài. Vì thế, khi dân chúng thờ con bò bằng vàng (chương 32) họ đã bị Chúa hình phạt nặng nề. Trong khi điều răn thứ hai cấm dùng những vật mắt thấy được để biểu tượng cho Đức Chúa Trời, thì điều răn thứ ba lại tập trung vào vấn đề mô tả Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ. Để tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời, dân chúng phải hết sức cẩn thận khi nói với nhau về Ngài và khi cần kêu cầu Danh Ngài, họ không được nói điều gì khiến người khác hiểu sai lệch về bản thể và đặc tính của Ngài. Trong điều răn thứ tư, con dân Chúa không được phép làm việc trong ngày thứ bảy, tức ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là dấu hiệu của mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên cũng tương tự như dấu hiệu cắt bì trước đây (Sáng-thế Ký 17:9-14). Người nào không vâng giữ ngày Sa-bát tức là xem thường mối liên hệ giao ước đó. Vì thế, trong giao ước mới do Chúa Cứu Thế thiết lập, ngày Sa-bát (thứ bảy) được thay thế bằng ngày Chúa Nhật. Cơ Đốc nhân không còn buộc phải kiêng giữ ngày Sa-bát lẫn lễ cắt bì nữa, nhưng giữ các thánh lễ báp-têm và tiệc thánh là dấu hiệu về mối liên hệ với Chúa trong giao ước mới. Điều răn Chúa không những đòi hỏi chúng ta không được xúc phạm đến trong tư tưởng, lời nói, hay việc làm nhưng còn đòi hòi chúng ta dành cho Ngài địa vị độc tôn trong đời sống. Không những vì Ngài đáng được như vậy nhưng còn vì cớ ích lợi và phước hạnh của chúng ta. Được tôn thờ và liên hệ thân thiết với Chúa là đặc ân Ngài dành cho chúng ta. Chỉ khi ta liên kết, tôn thờ và làm theo ý muốn Chúa, lúc đó chúng ta mới tìm thấy sự sống thật trong Ngài và từ sự sống đó nhận được những phước hạnh thiên thượng. Xin Chúa giúp con biết tôn thờ Ngài dành cho Ngài địa vị độc tôn trong đời sống.

(c) 2024 svtk.net