Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Thái Độ Đối Với Tội Lỗi

I Cô-rinh-tô 5:1-5

"Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên." (Gia-cơ 4:8b-10) Câu hỏi suy ngẫm: Phân doạn này nói đến tội lỗi nào trong Hội Thánh Cô-rinh-tô? Tín hữu tại đây có thái độ nào đối với người phạm tội như thế? Phao-lô đưa ra biện pháp nào để giải quyết? Đối với tội lỗi và người phạm tội, chúng ta cần có thái độ nào? Sau khi giải quyết vấn đề chia rẽ, Phao-lô nói đến vấn đề vô luân trong Hội Thánh. Có lẽ ông cũng nghe được tin tức nầy qua "người nhà Cơ-lô-ê" (#1:11). Tình trạng vô luân đề cập đến ở đây là "lấy vợ của cha mình", tức là có liên hệ tình dục với kế mẫu. Đây là điều Chúa cấm (Lê Vi 18:8; Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:30; 27:20) mà người đời cũng không chấp nhận ("dầu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy"). Điều đáng trách của các tín hữu Cô-rinh-tô là đã không tỏ vẻ buồn rầu, xấu hổ về tội lỗi ghê tởm đó, cũng không trục xuất người phạm tội ra khỏi Hội Thánh, nhưng trái lại, còn có vẻ kiêu hãnh về việc vô luân đó. Riêng Phao-lô, dù không có mặt tại Cô-rinh-tô, ông đã nhân danh Chúa giải quyết vấn đề như sau: "Một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu" (c. #5). 1. Phó cho quỷ Sa-tan nghĩa là trục xuất ra khỏi Hội Thánh vì theo quan niệm bấy giờ, ngoài Hội Thánh là lãnh vực của ma quỷ (Ê-phê-sô 2:2; Cô-lô-se 1:13; 1Jo 5:19). Đây cũng là điều Phao-lô đã áp dụng cho Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ (I Ti-mô-thê 1:20). 2. Hủy hại phần xác thịt: nghĩa là làm cho đau ốm và có thể đến chỗ chết. Kinh Thánh cho biết Sa-tan là nguồn của bệnh tật (Gióp 2:7; Lu-ca 13:16); bệnh tật và chết chóc có khi là hậu quả của tội lỗi (I Cô-rinh-tô 11:30; Gia-cơ 5:15). 3. Linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu: bị trục xuất khỏi Hội Thánh và bị bệnh tật với mục đích giúp người đó ý thức tội lỗi và ăn năn. Người đó có thể bị chết phần xác nhưng nếu ăn năn vẫn được cứu trong ngày cuối cùng. Bài học áp dụng: (1) Không thể tự hào hay vui mừng khi phạm tội hay thấy người khác phạm tội. (2) Phải cứng rắn đối với tội lỗi và người có tội. (3) Bệnh tật, đau ốm có khi là lời cảnh cáo nghiêm trọng của Chúa để chúng ta ăn năn. Xin giúp con biết đương đầu với tội lỗi đúng như Lời Chúa. Xin nhắc con nhớ Chúa là Đấng yêu thương nhưng cũng là Đấng thánh khiết để con không coi thường và xem nhẹ vấn đề tội lỗi.

(c) 2024 svtk.net