Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Tin Cậy Chúa

Thi-thiên 9:13-20

"Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, Và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi" (c. #18). Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít đang ở trong hoàn cảnh nào khi kêu cầu Chúa? Tác giả bày tỏ niềm tin tưởng nào trong các câu #15, 16, 17, 18? Tác giả so sánh thế nào giữa Chúa và loài người? Tại sao loài người không thể loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống? Lòng tin cậy nơi Chúa của bạn được thể hiện như thế nào? Phần cuối của Thi Thiên 9 mà chúng ta đọc hôm nay là một lời cầu nguyện khác của Đa-vít. Ông xin Chúa cứu khỏi gian nan và sự chết, không phải vì ông sợ chết nhưng vì muốn Danh Chúa không bị xúc phạm. Hai câu #15 và #16 cho thấy lối xét tội của Chúa: Ngài khiến những gì con người mưu tính để hại kẻ khác trở thành bẫy cho chính họ và công trình của người ác lại gây tác hại cho chính người ấy. Hai câu #17-18 nhắc lại ý đã trình bày trong các câu trước, đồng thời cho thấy Chúa có thời điểm cho các công việc của Ngài. Vì vậy người tin Chúa cần kiên nhẫn chờ đợi với lòng tin cậy Chúa hoàn toàn. Câu cuối của bài thơ cho thấy rõ sự khác biệt giữa Chúa và loài người. Loài người không thể vượt ra khỏi khuôn khổ Chúa đã định, không thể chống lại Đấng Chí Cao, cũng không thể loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống, vì dù muốn hay không, năng quyền của Chúa vẫn ở trên mọi người và mọi sự việc trong vũ trụ nầy. Trong mọi hoàn cảnh xin Chúa giúp con tin cậy nơi lòng nhân từ và công bình của Chúa để kiên nhẫn chờ đợi sự giải cứu của Ngài.

(c) 2024 svtk.net