Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Chúa Nhân Từ

A-mốt 2:9-12

"Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không." (II Cô-rinh-tô 6:1). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc lại quá khứ nào của dân Y-sơ-ra-ên? Nhằm mục đích gì? Họ đã đối xử thế nào đối với những tiên tri của Chúa? Qua phân đoạn này chúng ta thấy được bản tính nào của Chúa? Chúa thường có thái độ nào đối với sự sai phạm của bạn? Các câu Kinh Thánh hôm nay nhắc lại lịch sử cho thấy Chúa đã đối đãi với người Y-sơ-ra-ên rất nhân từ mặc dầu họ đã bao phen bội nghịch Ngài. Ngày xưa, Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ của người Ai Cập và bảo vệ họ trong cuộc hành trình qua vùng sa mạc đầy chướng khí. Khi người Y-sơ-ra-ên đến vùng đất hứa, họ gặp dân A-mô-rít là giống dân khổng lồ, dân hùng mạnh nhất trong vùng thời bấy giờ, dân được mô tả là "cao bằng cây bách, và mạnh như cây dẻ bộp". Các thám tử thiếu đức tin của họ đã làm cho cả hội chúng sợ hãi, phàn nàn chống Chúa và quyết định rút lui (Dân-số Ký 13:22-33). Dầu vậy Chúa vẫn thương xót và cho người Y-sơ-ra-ên cuối cùng đã chiến thắng được dân này và thắng luôn tất cả các giống dân cư ngụ trên phần đất hứa. Người Y-sơ-ra-ên đã có được một mảnh đất để làm quê hương xứ sở. Sống trên vùng đất hứa Chúa cho, người Y-sơ-ra-ên lại tiếp tục bội nghịch Ngài. Chúa nhân từ đã sai phái các tiên tri để cảnh tỉnh họ. Ngài cũng dấy lên những người Na-xi-rê là những những người tình nguyện dâng mình biệt riêng ra cho Chúa, để làm gương cho họ. Đáng lẽ họ phải tôn trọng những người ấy mới phải. Nhưng không, ở đây họ lại coi thường, chế diễu, phá phách những người tin kính như vậy. Họ cấm các tiên tri lên tiếng, họ dụ dỗ để cho những người Na-xi-rê "phá giới" uống rượu. Nói cách khác, họ coi thường Chúa và bưng tai bịt mắt, không muốn nghe lời Chúa, vì thế Chúa buộc lòng phải sửa trị họ. Suy gẫm những gì đã xảy ra trong đời mình, bạn có thấy Chúa đối với bạn thật nhân từ chăng? Bạn đáp ứng thế nào trước lòng nhân từ của Ngài? Bạn có trung tín vâng lời Chúa hay coi thường Ngài? Cám ơn Chúa vì Ngài vẫn nhân từ đối với sự yếu đuối và tội lỗi của con. Xin Chúa cho con biết quay lại với Chúa và giúp con sống đẹp lòng Ngài trong từng khía cạnh của đời sống.

(c) 2024 svtk.net