Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Con Cưng

A-mốt 3:1-2

"Vì ai đã được ban cho nhiều thì bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn." (Lu-ca 12:48). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên được Chúa ưu đãi như thế nào? Những đặc ân Chúa cho đòi hỏi họ có trách nhiệm nào? Tại sao họ thường tỏ thái độ chống nghịch đối với Chúa? Bạn có thường bị Chúa sửa phạt không? Ngài sửa phạt vì thương yêu hay ghét bỏ bạn? Trong nhiều gia đình, có những người con gọi là "con cưng." Đây là những người con được cha mẹ thương mến, ưu đãi hơn các con khác trong gia đình. Mỗi gia đình có lý do riêng để "chọn" người con nào của mình làm con cưng. Có gia đình đông con gái, thì cậu con trai duy nhất sẽ là con cưng. Ngược lại, gia đình đông con trai thì cô con gái duy nhất sẽ là con cưng, v.v... Những người con cưng được cha mẹ đối đãi đặc biệt. Người con cưng không những được cha mẹ gần gũi, yêu thương, chăm sóc, cho nhiều quyền lợi hơn, người ấy cũng thường được cha mẹ dễ dãi hơn khi họ phạm lỗi lầm. Vì lý do đó "con cưng" cũng thường là con hư. Chúa của chúng ta, trong quyền tể trị của Ngài, Ngài cũng có những người "con cưng". Đây là những người được Chúa ban cho đặc ân để gần gũi Ngài, hay được Ngài ban cho nhiều tài năng, phương tiện, uy quyền để phục vụ Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, và Hội Thánh ngày nay là những "con cưng" của Chúa. Chúa bảo vệ "con cưng" của Ngài như con ngươi của mắt Ngài (Xa-cha-ri 2:8). Nhưng khác với con người chúng ta, Chúa không dễ dãi đối với các con cưng của Ngài. Ngược lại Ngài có những đòi hỏi, những tiêu chuẩn cao hơn dành cho họ. Trong Lu-ca 12:48 Chúa dạy: "Vì ai đã được ban cho nhiều thì bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn". Đòi hỏi của Chúa ở đây bao gồm tinh thần phục vụ trung tín, và đời sống vâng phục cao độ hơn. Song song với đòi hỏi đó, Chúa cũng sẽ sửa trị những "con cưng" của Chúa nghiêm khắc hơn. I Phi-e-rơ 4:17 dạy rằng: "Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời." Chúa cũng dạy người Y-sơ-ra-ên qua A-mốt rằng: "Ta đã chỉ biết một mình ngươi trong các họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt ngươi vì mọi sự gian ác ngươi" (A-mốt 3:2). Bạn là một con cái Chúa bình thường, hay là một người được Chúa ban cho nhiều "ta-lâng", thì bạn cũng là "con cưng" của Chúa. Hãy cảm tạ Ngài vì những ưu quyền Chúa cho, đồng thời hãy nhờ Chúa để hết lòng trung tín và vâng phục Ngài, vì "ai đã được ban cho nhiều thì bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì bị đòi lại nhiều hơn." Cảm tạ Chúa vì những đặc ân Chúa dành cho con. Xin giúp con sống xứng đáng với những đặc ân Chúa cho.

(c) 2024 svtk.net