Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Sông Nước Sự Sống

Khải-huyền 22:1-2

"Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra." (c. #1). Câu hỏi suy ngẫm: Nước sự sống là nước gì? Con sông nầy gợi cho ta nhớ những con sông nào khác trong Thánh Kinh Cựu Ước? Những cây trên hai bờ sông có những đặc điểm nào? Nhắc ta điều gì? Bạn có mong sớm được rảo bước trên bờ sông nầy không? Khải Thị chương Khải-huyền 22:1-5 tiếp tục chương 21 mô tả phước hạnh trong thành thánh Giê-ru-sa-lem mới. Con sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra nhắc ta nhớ lại con sông từ dưới ngạch cửa phía đông đền thờ trong sự hiện thấy của tiên tri Ê-xê-chi-ên (Ê-xê-chi-ên 48:1-12), và "một con sông từ vườn Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn" như có chép trong Sáng Thế 2:10. Nhưng khi nói đến "sông nước sự sống", chúng ta liền nhớ đến lời Chúa Giê-xu phán với người đàn bà Sa-ma-ri chép trong Phúc Âm Giăng 4:13-14 "Phàm ai uống nước nầy (nước giếng Si-kha) vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời." Và trong Giăng 7:37-39: "Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển." Theo các câu Kinh Thánh nầy thì nước sự sống chỉ về sự cứu rỗi và về Đức Thánh Linh mà ai tin Ngài đều nhận được. Khải Thị Khải-huyền 22:2 nói đến cây sự sống nhắc chúng ta đến vườn Ê-đen. Cây sự sống trong vườn Ê-đen đã mất nhưng nhờ cây thập tự mà được lại như có chép ở đây. Cảm tạ ơn Chúa! Cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái, chắc cho chúng ta thấy sự ân phúc sung mãn đầy trọn của Chúa; và lá cây ấy dùng để chữa lành cho các dân chắc nói lên quyền năng chữa lành bệnh tật thuộc linh cho mọi người. Cảm tạ ơn Chúa! "Phải chăng sau nầy họp trên sông vàng, Nơi muôn thiên sứ hay lai vãng; Sông kia tuôn dòng lưu ly muôn đời, Lưu ra từ ngôi Đức Chúa Trời. Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời" (Thánh ca cũ của HT TL VN số 342). Lạy Chúa xin cho con luôn vui thỏa trong ơn phúc sung mãn đầy trọn của sông nước sự sống và cây sự sống mà Ngài ban cho con; con cảm ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net