Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Được Thấy Mặt Chúa

Khải-huyền 22:3-5

"Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình." (c. #4). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn thì trong những ơn phước được kể ra đây, ơn nào có thể gọi là lớn hơn hết? Hầu hạ Chúa và trị vì đời đời là làm gì? Bạn có chắc sẽ được thấy mặt Chúa không? Tại sao? Từ khi loài người phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen thì không còn ai có thể thấy mặt Đức Chúa Trời nữa. Môi-se đã cầu xin được xem thấy mặt Chúa, nhưng Chúa phán cùng ông rằng: "Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt là mà còn sống" (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20). Sứ đồ Phao-lô viết trong I Ti-mô-thê 4:13-16 rằng: "Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật... một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men." Có người cho rằng Ê-sai đã thấy Đức Chúa Trời trong một khải tượng nên đã ghi lại trong Ê-sai 6:1,5 rằng: "Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ... Bấy giờ tôi nói: "Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!" Nhiều nhà giải Kinh cho rằng Ê-sai chỉ thấy Đấng Mết-si-a dựa trên Phúc Âm Giăng 12:37-41, có trích dẫn Ê-sai 53:1; 6:9-10 rằng: "Vả, dầu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, để được ứng nghiêm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai: "Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?" Vả lại, chúng không thể tin vì Ê-sai lại có nói rằng: "Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho." Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Dầu vậy, thấy Thiên Chúa Ngôi Hai trước khi thành nhục thể thì cũng như thấy chính Đức Chúa Trời vậy (Giăng 14:9). Giăng là người đã cùng với Gia-cơ và Phi-e-rơ chiêm ngưỡng vinh quang Chúa Giê-xu trên núi hóa hình, đã viết: "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết" (Giăng 1:18). Tạ ơn Chúa vì rồi đây mắt chúng ta "sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp Ngài" (Ê-sai 33:17). "Rồi đây mắt tôi ngắm xem Vua Anh Minh, tại nơi thiên đàng muôn thuở hiển vinh. Là khi bức màn mờ ám cuốn mất đi, Bóng tối biến nên ban ngày quang huy. Tôi sẽ thấy Vua đầy về hiển vinh, Chiên Con xưa đã hy sinh; Tôi sẽ vui thuật sự tích nầy ra, Để thánh dân cùng vui thỏa; Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Khen Chiên Con tuôn huyết quí giá; Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! A-men." (Thánh Ca cũ của HTTLVN, số 340) Lạy Chúa, xin giúp con luôn luôn chuẩn bị sẵn để gặp mặt Chúa, con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net