"Rồi người lại phán cùng tôi rằng: "Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy, vì thì giờ đã gần đến." (c. #10). Câu hỏi suy ngẫm: Niêm phong các lời tiên tri nghĩa là gì? Tại sao thiên sứ bảo Giăng chớ niêm phong các lời tiên tri trong sách nầy? Bạn có tin và truyền ra những lời tiên tri trong sách nầy không? Một trong những mạng lệnh mà thiên sứ truyền cho Giăng là "Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy" (c. #10), nói cách khác là đừng giữ kín, hãy mở ra cho mọi người xem, hãy truyền ra cho mọi người nghe. Thiên sứ cho ba lý do: 1) vì những lời nầy là trung tín và chơn thật, và 2) vì những điều nầy kíp phải xảy ra (c. #6) hay là vì thì giờ đã gần đến (c. #10), và 3) Phước thay cho những người nào giữ những lời tiên tri nầy (c. #7). Thánh Kinh Hiện Đại dịch "trung tín và chân thật" và "chân thật và đáng tin" (trustworthy and true). Lời nầy được thấy trong Khải-huyền 21:5. Và Lời Chúa "vững lập đời đời trên trời" (Thi-thiên 119:89). "Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi (Lu-ca 16:17). Trước khi phán ra một chân lý nào, Chúa Giê-xu thường bắt đầu với lời: "Quả thật, quả thật" trong tiếng Hy Lạp là "A-men, A-men", tiếng Anh dịch là truly, certainly, so be it. Phao-lô nói trong II Cô-rinh-tô 1:18-20: "Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Thượng Đế, Đấng mà Si-la, Ty-mộ-thư và tôi truyền giảng cho anh em, chẳng bao giờ mâu thuẫn, bất nhất, trong Ngài chỉ có sự chân thật. Ngài đã thực hiện mọi lời hứa của Thượng Đế; nhờ Ngài, chúng ta cũng nói: "Thành tâm sở nguyện!", và đồng thanh ca ngợi Thượng Đế." Phao-lô thường nói: "Đây là lời trung thực, đáng được mọi người tin nhận" (I Ti-mô-thê 1:15; II Ti-mô-thê 2:11; Tit 3:10). Lý do thứ hai phải truyền ra những lời tiên tri nầy là vì những lời ấy sẽ xảy ra ngay và chính Chúa sẽ đến mau chóng, không chậm trễ. Có những lời tiên tri được ghi chép kèm theo mạng lệnh niêm phong như trong Ê-sai 8:16; 30:8; Đa-ni-ên 8:26; 12:4,9. Nhưng lời tiên tri nầy cần phải được truyền ra để chuẩn bị Hội Thánh sắp bước vào giai đoạn bị bắt bớ kinh khiếp để họ nhờ đó giữ vững niềm tin, đắc thắng và được phước. Câu #11 chắc có ý nói về tình trạng của người công bình và không công bình, người thánh khiết và ô-uế sẽ không thay đổi trong đời sau, do đó cần phải truyền ra các lời tiên tri để khích lệ họ giữ vững niềm tin và trung tín với Chúa ngay trong đời nầy. Lý do thứ ba cần phải truyền ra những lời tiên tri nầy vì thì giờ không còn bao lâu, Chúa Giê-xu sẽ đến mau chóng (c. #7,12,20). Hai ngàn năm trước đã nói là Chúa sẽ đến mau chóng huống chi là hôm nay, hai ngàn năm sau. Nhưng trước mặt Chúa thì không lâu đâu vì "một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày" (II Phi-e-rơ 3:8). Chúa không chậm trễ đâu! Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con tin chắc và trung tín truyền ra những lời tiên tri trong sách nầy, con cám ơn Ngài.
(c) 2024 svtk.net