Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Những Kẻ Ở Ngoài

Khải-huyền 22:12-15

"Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy." (c. #15) Câu hỏi suy ngẫm: Làm thể nào đặng có phép đến nơi cây sự sống và vào trong thành? Những ai không được vào đó? Ở ngoài có nghĩa là ở nơi nào? Bạn sẽ ở đâu? Muốn được vào thành thánh vinh hiển phước hạnh đời đời nầy thì phải giặt áo xống mình và bởi cánh cửa mà vào. Cụm từ "Giặt áo xống mình" nhiều bản dịch cũ dịch là "vâng giữ các điều răn của Ngài" (do his commandments). Mở đầu sách Khải Thị nầy đã có lời nhắc nhở trong 1:3 rằng: "Phước thay cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây." Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình (Gia-cơ 1:22,25). "Chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy" (Rô-ma 2:13). Việc "giặt áo xống mình" chúng ta đã thấy nói rõ hơn trong Khải-huyền 5:14: "Đó là những kẻ... đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con." Chỉ nhờ huyết Chiên Con mà chúng ta được tha tội và được xưng nghĩa như "được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ)" (Khải-huyền 19:8). Ở ngoài thành thánh nghĩa là ở "nơi tối-tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng" (Ma-thi-ơ 22:13; 25:30; Lu-ca 13:28), cùng một chỗ mà Khải Thị gọi là hồ lửa và diêm cháy bừng bừng, là nơi mà kẻ bị bỏ vào đó phải chịu khổ đời đời. (Khải-huyền 20:10, 21:8). Câu #15 là bản liệt kê những kẻ ở ngoài thành, bắt đầu với "những loài chó" và kết thúc với "những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối" (love and practice falsehood). "Loài chó" chỉ về ai? TKHĐ dịch là "kẻ ô-uế" giúp ta nhận diện được hạng người nầy như Giăng đã kể trong chương 21:8, gọi đó là kẻ "đáng ghê tởm" (BDM), và trong câu #27 "người làm điều ghê tởm" (BDM). Theo Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:18 thì con chó là vật gớm ghiếc trước mặt Chúa. Từ nầy chỉ về những con chó hoang kéo nhau cả bầy, chạy rong ngoài đường phố, ăn những đồ vật ô uế, cả đến những xác chết; có ý chỉ về những người không biết hổ thẹn, khinh suất, ác tính, hiểm độc, càu nhàu, cằn nhằn, bất mãn, hay gây gổ, sinh sự, v.v... Chúa Giê-xu có đề cập đến trong Ma-thi-ơ 7:6 và Phao-lô cũng có nói đến trong Phi-líp 3:1. Kinh Thánh lên án những kẻ "nói dối" (Khải-huyền 21:27), và "ưa thích cùng làm sự giả dối" (Khải-huyền 22:15), liệt họ chung hàng với những tội trọng khác phải bị bỏ ngoài thành thánh. Chúa Giê-xu đã phán rằng ma quỉ là cha sự nói dối (Giăng 8:44-45). Chúng ta là con cái của chân lý, của sự sáng hãy bước đi trong sự sáng và trong sự chân thật để sau nầy được phép vào thành thánh chiêm ngưỡng vinh quang Chúa và vui hưởng cảnh phước lạc đời đời. Lạy Chúa, xin giúp con truyền ra những lời tiên tri trong sạch nầy để hướng dẫn được nhiều người vào thành thánh phước hạnh đời đời với Ngài.

(c) 2024 svtk.net