"Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói" (c. #16). Câu hỏi suy ngẫm: Giê-xu có nghĩa gì? Tại sao Chúa phải xưng danh Ngài ra? Chồi, hậu tự, sao mai sáng chói nói lên điều gì về Chúa Giê-xu? Bạn có nghe những lời chứng nầy và cảm tạ ơn Chúa không? Giê-xu trong tiếng Hy Lạp cũng như Giô-suê trong tiếng Hy Bá Lai có nghĩa là "Giê-hô-va là sự cứu rỗi." Ấy là danh mà thiên sứ đã bảo Giô-sép đặt cho con trẻ do Ma-ri cảm bởi Thánh Linh mà sinh ra. Thiên sứ đã nói lên ý nghĩa của tên Giê-xu khi phán với Giô-sép rằng "người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là GIÊ-XU, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội" (Ma-thi-ơ 1:21). Khi hiện ra với Sau-lơ trên đường Đa-mách, ông hỏi Ngài là ai thì Ngài đáp rằng: "Ta là Giê-xu" (Công-vụ các Sứ-đồ 9:5). Và đây, trong trang chót của Kinh Thánh, Ngài cũng xưng danh Giê-xu với Giăng để xác nhận những lời tiên tri mà thiên sứ đã vâng lệnh Ngài làm chứng trước mặt các Hội Thánh. Ấy là danh trên hết mọi danh, danh duy nhất mà loài người phải nhờ để được cứu rỗi (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12), danh mà khi nghe đến thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quì xuống ca tụng Phi-líp 2:9-11), danh mà chúng ta có thể nhờ để làm những dấu lạ trong khi truyền giảng Phúc Âm (Mác 16:15-20). "Ôi, Danh Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, Diệu vinh thay danh Chúa Giê-xu. Giê-xu, có phương danh diệu kỳ! Giê-xu, mãi không di-dịch gì! Giê-xu, thánh dân vui tụng truyền, Ngợi danh Giê-xu thiên ức niên." (TC #16) Chúa Giê-xu cũng xưng Ngài là chồi và hậu tự của Đa-vít và là Sao Mai sáng chói. Dầu Chúa Giê-xu là Chúa của Đa-vít, nhưng Ngài đã trở nên hậu tự của Đa-vít để làm ứng nghiệm những lời hứa và lời tiên tri trong Thánh Kinh về Ngài (Ma-thi-ơ 22:41-46). Chúa Giê-xu đã tự xưng Ngài là sự sáng của thế gian (Giăng 8:12), nhưng tại đây Ngài phán rằng Ngài là Sao Mai sáng chói thì có nghĩa gì? II Phi-e-rơ 1:19 theo Thánh Kinh Hiện Đại giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nầy: "Những điều chúng tôi thấy càng chứng tỏ các lời tiên tri trong Thánh Kinh là xác thực. Vì thế, anh em phải lưu ý những lời tiên tri ấy, xem như ngọn hải đăng giữa biển đời mù mịt, giúp chúng ta hiểu được nhiều huyền nhiệm, khúc mắc của Thánh Kinh. Khi anh em suy nghiệm chân lý của lời tiên tri, ánh rạng đông sẽ bùng lên giữa cảnh tối tăm, và Chúa Cứu Thế, Ngôi Sao Mai, sẽ soi sáng tâm hồn anh em." Lạy Chúa, xin soi sáng tâm hồn con để hiểu thấu và tin chắc những lời tiên tri đã được khải thị trong sách nầy, con tạ ơn Ngài.
(c) 2024 svtk.net