Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Tái Cam Kết

Giô-suê 24:1-25

"Chúng tôi cương quyết thờ phụng Chúa, vì Ngài là Chân Thần của chúng tôi" (câu #18b TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi dân chúng tái lập giao ước với Chúa, Giô-suê bày tỏ những điều nào cho họ? Dân chúng đã đáp ứng ra sao? Việc tái lập giao ước với Chúa cần thiết như thế nào? Bạn thấy cần tái khẳng định và cam kết điều gì với Chúa? Bằng cách nào? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói đến việc dân Y-sơ-ra-ên làm mới lại giao ước với Đức Chúa Trời tại Si-chem. Đây là cơ hội để dân Y-sơ-ra-ên lựa chọn lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời đồng thời cũng là cơ hội ca mừng về sự lựa chọn đó. Cụm từ "Giê-hô-va Đức Chúa Trời có phán như vầy" cho thấy Giô-suê là người trung gian được Đức Chúa Trời dùng để truyền lại những lời trực tiếp từ Ngài. Theo tập tục cổ truyền Cận-Đông xưa, trước khi lập giao ước thường có phần sơ lược về mối liên hệ của hai bên trong quá khứ. Tại đây Giô-suê sơ lược việc Chúa kêu gọi Áp-ra-ham phân rẽ khỏi gia đình đa thần giáo ở phía bên kia sông (ở đây là sông Ơ-phơ-rát, câu #3,14,15) và thế nào Chúa giải phóng Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-cập và đem họ vào đất hứa Ca-na-an. Tiếp theo là phần tái lập giao ước trong hình thức những mẩu đối thoại giữa Giô-suê và dân chúng. Giô-suê mở đầu phần này bằng cách xác nhận lập trường của chính mình và đặt dân chúng trước một sự lựa chọn. Trước hết, sự lựa chọn của đức tin đòi hỏi phải tái lập. Giô-suê nhóm họp dân chúng nhắc họ nhớ họ là ai: "Tổ phụ các ngươi, là Tha-rê, cha của Áp-ra-ham, và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông, và hầu việc các thần khác. Nhưng ta chọn Áp-ra-ham, tổ phụ các ngươi, từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Ca-na-an, ban Y-sác cho người, và làm cho dòng dõi người sanh sản nhiều thêm." (c. #2, 3). Giô-suê kể lại một phần lịch sử cứu chuộc để họ có thể tái xác nhận mối liên hệ giữa mình với Chúa. Khi mối liên hệ đó được nhắc lại, dân Y-sơ-ra-ên đã tái xác nhận niềm tin của mình nơi Chúa (c. #17). Đức tin đòi hỏi chúng ta phải nhận thức mình là ai trong liên hệ với Chúa. Thứ hai, đức tin cần tái cam kết để hành động: "Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va" (c. #14). Chúng ta có thờ phượng Đức Chúa Trời mà chúng xưng nhận hay chúng ta còn thờ những tà thần? Thứ ba, đức tin cần phải khẳng định lập trường: "Nhưng ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va" (c. #15). Giô-suê tuyên xưng đức tin và khẳng định lập trường của chính mình và của cả gia đình. Đối với Giô-suê, một khi đã quyết định chấp nhận giao ước với Chúa có nghĩa là không thể nào lùi bước. Đức tin của ông đã ảnh hưởng đến cả gia đình. Hình ảnh "trở lại Ai-cập" biểu tượng cho sự dằng co giữa lời hứa của Chúa cho tương lai và sự an toàn của một quá khứ thân quen, cho dù nhiều khi đau đớn. Trong đời sống bước đi với Chúa, ta cũng cần tái xác nhận mối liên hệ giữa mình với Chúa. Từ mối liên hệ đó, ta cần tái cam kết để làm điều Chúa muốn ta làm. Đức tin phải thể hiện bằng những việc làm. Đứng trước những âm thanh của cám dỗ, của ý riêng, ta cần lựa chọn Chúa để làm theo ý muốn Ngài. Sống trong một xã hội đầy dẫy những chọn lựa, ta cần lựa chọn Chúa mỗi ngày. Chúng ta bày tỏ lập trường đứng về phía Ngài và phục vụ Ngài như Giô-suê: "Nhưng ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va" (c. #15). Xin Chúa giúp cam kết con bước đi theo ý muốn Ngài trong từng giây phút của đời sống.

(c) 2024 svtk.net