Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Ngày Của Chúa

A-mốt 5:18-24

"Ta chỉ muốn thấy công bình bác ái các ngươi cuồn cuộn như suối trào dâng" (c. #24 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Y-sơ-ra-ên trông đợi ngày của Chúa? Tại sao đó không phải là ngày tươi sáng đối với họ? Chúa cảnh cáo họ điều gì? Điều Chúa trông mong nơi con dân Chúa là gì? Trong đời sống chúng ta, đức công chính phải được thể hiện thế nào trong tương quan với Chúa và với nhau? Như nhiều lời tiên tri khác, lời tiên tri trong phân đoạn này mở đầu bằng chữ "khốn thay!" Trong các lời tiên tri, sau chữ "khốn thay" thường là phần lên án những hành động tội lỗi của dân chúng, nhưng tại đây lại lên án những kẻ trông mong ngày của Chúa. Họ trông chờ một cuộc thánh chiến lúc đó Chúa sẽ tiêu diệt quân thù. Họ đang nghĩ đến những dân tộc khác là những kẻ thù gian ác đáng bị Chúa tiêu diệt nhưng không nghĩ đến chính mình là những người đang phạm tội với Chúa và đã trở thành quân thù của Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên trong mong và chắc chắn sẽ thấy ngày của Chúa, nhưng đó không phải là ngày tươi sáng mà là ngày tăm tối. Họ tưởng rằng trong ngày của Chúa, quân thù sẽ bị tiêu diệt và họ sẽ thoát cảnh lầm than. Tuy nhiên, lời tiên tri A-mốt lại cảnh cáo rằng họ muốn "tránh vỏ dưa nhưng lại gặp vỏ dừa." Họ muốn tránh sư tử thì lại gặp gấu, chạy vào nhà để tránh gấu thì lại gặp rắn (c. #19). Không nơi nào để họ ẩn núp, không nơi nào để họ chạy trốn. Phân đoạn này không phải nói đến ngày cuối cùng của lịch sử nhưng nói đến ngày dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị đánh bại và bị bắt lưu đày (c. #27). Trong các câu từ 21 đến 24, A-mốt trích dẫn trực tiếp lời phán của Chúa. Phần này nhấn mạnh về luật pháp mà không tiên báo về tương lai như phần lớn sách A-mốt. Tại đây Chúa cho họ biết Ngài không chấp nhận của lễ, ngày lễ, nhạc, thờ phượng của họ. Tuy còn giữ lễ nghi hình thức tôn giáo bên ngoài nhưng lòng họ đã xa cách Chúa. Điều mà Chúa trông mong nơi con dân Ngài là sự công chính, một sự công chính "cuộn cuộn như suối trào dâng" (c. #24). Công chính là sống trong mối tương quan đúng đắn với Chúa và với nhau. Nếu không có mối tương quan đúng đắn thì tất cả những hình thức và lễ nghi tôn giáo đều vô ích. Vấn đề được nhấn mạnh ở đây là tấm lòng chứ không phải hình thức tôn giáo, sống đạo chứ không phải thực hành nghi lễ. Những lời dạy này có thể thấy trong Ê-sai 1:10-17; 6:6-8. Điều Chúa đòi hỏi nơi con dân Chúa ngày xưa cũng là điều Chúa đòi hỏi chúng ta ngày nay. Tất cả mọi hình thức tôn giáo và công tác từ thiện phải phát xuất từ tấm lòng của chúng ta. Kính Chúa yêu người phải là động cơ cho mọi thờ phượng và phục vụ. Người công chính là người sống trong điều luật "kính Chúa yêu người." Điều Chúa trông đợi nơi chúng ta là đức công chính đó cuồn cuộn như suối trào dâng trong đời sống của mỗi chúng ta là con dân Ngài. Xin Chúa giúp con đi trước mặt Ngài như một người công chính.

(c) 2024 svtk.net