Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Người Qua Đời Trong Chúa

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18

"Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, tất nhiên cũng tin Thượng Đế sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giê-xu cùng trở lại với Ngài" (c. #14 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đang lo lắng thế nào về số phận những người đã chết? Phao-lô khẳng định với họ điều gì? Niềm tin đó đặt trên cơ sở nào? Điều này cho cho chúng ta niềm hi vọng và an ủi nào? Có hai câu hỏi liên quan đến sự chết, đó là "Cuộc sống của một người sẽ chấm dứt như thế nào?" và "Sẽ có gì xảy ra sau khi chết?" Câu hỏi thứ nhất không thể trả lời được đến khi một người chấm dứt cuộc sống. Có người chết vì già yếu, vì bệnh tật, vì tai nạn; có cái chết đau đớn nhưng cũng có cái chết bình yên, Có cái chết kéo dài nhưng cũng có cái chết nhanh chóng. Câu hỏi thứ hai chính là vấn đề được Phao-lô nêu lên trong phân đoạn này và cũng đã được ông giải thích. Phao-lô cho rằng sự chấm dứt cuộc đời không phải là chết nhưng là một bắt đầu mới. Ông khẳng định chết trong Chúa Cứu Thế là sự phục hồi (c. #13-17). Sự sống lại sau khi chết là điều chắc chắn vì nếu không có sự sống lại, đức tin chúng ta vô ích. Bấy giờ, các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca trông chờ Chúa trở lại trong đời của họ vì thế họ thắc mắc và lo âu về số phận người thân yêu đã chết trước khi Chúa trở lại. Có lẽ họ sẽ bị bỏ lại khi Chúa đến chăng? Phao-lô xác quyết với họ rằng những người đã được cứu và đã chết trước khi Chúa đến cũng sẽ cùng chia sẻ vinh quang của sự sống đời đời. "Kẻ ngủ trong Chúa" hàm ý là người đang chờ được đánh thức dậy khi Chúa đến. Cái chết phân rẽ con người nhưng khi Chúa trở lại sẽ đoàn tụ. Người chết trong Chúa sẽ sống lại trước và tất cả con cái Chúa sẽ đoàn tụ bên Ngài. Ai nấy sẽ được mang lấy một thân thể mới Phi-líp 3:20-21; 1Jo 3:1-3) và sẽ được vào nơi phước hạnh đời đời. Vì thế, cái chết trong Chúa Cứu Thế đem lại sự an ủi (c. #18). Chúng ta buồn rầu khi có người thân yêu qua đời nhưng không phải là buồn rầu vì tuyệt vọng. Niềm hy vọng của chúng ta không đặt trên nền tảng nào khác hơn là huyết của Chúa Giê-xu và sự công bình của Ngài. Người chết trong Chúa sẽ sống lại. Không ai trong chúng ta biết rõ cuộc sống mình sẽ chấm dứt như thế. Có thể vì bệnh tật, tai nạn, hay già yếu, nhưng ta biết chắc rằng sau khi chết ta sẽ sống lại. Chúng ta không biết tương lai nhưng biết Đấng nắm giữ tương lai, và tương lai trong Chúa bao giờ cũng tốt đẹp hơn hiện tại của chúng ta. Cảm tạ Chúa vì qua dòng huyết của Chúa con có được niềm hy vọng phục sinh. Xin cho con tin quyết vào số phận tốt đẹp của những người qua đời trong Chúa để tìm được sự an ủi.

(c) 2024 svtk.net