Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Chuẩn Bị Sẵn Sàng

Ma-thi-ơ 25:1-13

"Vậy, phải cảnh giác chờ đợi vì các con không biết ngày giờ Ta trở lại." (c. #13 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Các cô phụ dâu có gì giống nhau và có gì khác nhau? Khôn và dại khác nhau ở điểm nào? Khi chàng rể đến, tâm trạng của các cô phụ dâu ra sao? Phước hạnh nào dành cho những người chuẩn bị sẵn sàng? Bạn cần làm gì để sẵn sàng cho ngày Chúa đến? Trong 27 sách Tân Ước có 23 sách nói đến sự tái lâm của Chúa. Trong liên hệ đến sự tái lâm, câu chuyện về mười người phụ dâu ở đây nhấn mạnh việc chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Câu chuyện được Chúa kể trong tuần lễ cuối cùng trước khi lên thập tự giá. Ngài báo cho các môn đồ biết là Ngài sắp ra đi và hứa là Ngài sẽ trở lại. Phần của các môn đồ là phải chuẩn bị sẵn sàng vì Ngài sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Cả mười cô phụ dâu bề ngoài trông giống nhau. Mỗi người đều có cơ hội để vào tiệc cưới. Tất cả đều biết mục đích, nơi và người liên hệ. Nhưng trong thời điểm quan trọng, chỉ có năm cô phụ dâu trong câu chuyện chuẩn bị sẵn sàng để cùng chàng rể bước vào tiệc cưới. Năm cô này có một quyết định khôn ngoan. Họ chuẩn bị đầy đủ trước khi chàng rể đến. Khi chàng rể đến, họ không có gì phải hổ thẹn hay lo âu, trái lại đầy vui mừng và hăm hở bước vào tiệc cưới. Trong khi đó năm cô phụ dâu kia phải đi mua dầu và khi trở lại thì cửa đã đóng lại. Họ đã không chuẩn bị đủ dầu cho đèn của mình. Không đem dầu hay "quên" đem dầu (c. #3, TKHĐ) chứng tỏ họ thiếu quan tâm hay coi nhẹ việc mà họ đang làm. Không chuẩn bị sẵn sàng là thái độ coi thường đặc ân và vinh dự đã được ban cho. Chúa đã gọi năm cô chuẩn bị sẵn sàng là năm cô khôn, và năm cô kia là dại (c. #3). Khôn và dại khác nhau ở chỗ chuẩn bị sẵn sàng hay không. Việc Chúa Giê-xu trở lại là điều chắc chắn. Việc của chúng ta là chuẩn bị sẵn sàng để bước vào nơi phước hạnh. Cũng như những câu chuyện khác của Chúa, không chuẩn bị cách thích đáng chứng tỏ chúng ta coi thường ân sủng của Chúa. Mỗi người phải quyết định và chuẩn bị cho riêng mình. Những ai không có đèn, hoặc đèn không sáng sẽ không thể gia nhập vào đoàn diễn hành tiệc cưới. Số phận mỗi người được định đoạt bởi thái độ của chính mình trong hiện tại. Khi thời điểm đã đến, số phận đời đời không cách nào cứu vãn (c. #12). Nếu chúng ta chỉ miệt mài trong tội lỗi và không quan tâm đến đời sống thánh khiết, nếu chúng ta mải mê lo cho cuộc sống đời này mà không quan tâm đến đời sống tâm linh, thì khi Chúa đến thình lình chúng ta sẽ không kịp ăn năn. Chúng ta không thể chuẩn bị vào phút chót. Khi cửa ân điển của Chúa đã đóng lại thì lúc đó số phận đời đời của chúng ta đã được quyết định. Xin Chúa giúp con luôn sẵn sàng trong từng giây phút để chờ đón Ngài trở lại.

(c) 2024 svtk.net