Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Thăm Phạt

A-mốt 3:13-15

"Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn" (II Phi-e-rơ 3:9). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa báo trước Ngài sẽ thăm phạt dân Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nào? Giàu có có phải là tội không? Tại sao Chúa thường lên án những người giàu? Sự ham làm giàu thường dẫn đến những nguy cơ nào? Con cái Chúa thường cầu xin, trông mong Chúa thăm viếng. Tuy nhiên Chúa có thể thăm viếng để ban ơn, hay thăm viếng để sửa phạt tùy theo trình trạng đạo đức, nếp sống thuộc linh của chúng ta. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa báo trước Ngài sẽ thăm phạt nhà Gia-cốp, tức dân tộc Y-sơ-ra-ên vì cớ tội lỗi họ. Những nhà cửa, gồm cả cung điện mùa đông, cung điện mùa hè, và những đền đài to lớn sang trọng sẽ bị hủy diệt. Bên cạnh tội thờ thần tượng là tội làm giàu trên xương máu người khác và làm ngơ trước nỗi khổ của dân lành. Chúa cho họ thấy một ngày kia, những bàn thờ thần tượng sẽ bị đập phá, tiêu hủy và nhà cửa, sự nghiệp của họ sẽ bị tiêu tan. Mua nhà để ở, rồi mua thêm nhà để nghỉ mát; xây nhà nhỏ đơn sơ, rồi xây nhà lớn, sang trọng hơn vẫn là giấc mộng nhiều người ngày nay theo đuổi. Giấc mộng ấy có thể là một giấc mộng đẹp, hay sẽ trở thành là một cơn ác mộng tùy theo phương cách chúng ta làm giàu và thái độ chúng ta đối với sự giàu có. Làm giàu một cách bất chính, làm giàu trên xương máu người khác, làm giàu để hưởng thụ riêng tư mà không biết nghĩ đến những người cùng khốn xung quanh, làm giàu và tôn sự giàu có lên ngôi thần tượng thì giàu có như vậy sẽ không bền lâu và sẽ đem lại bất hạnh. Nhưng nếu giàu có nhờ làm ăn lương thiện, giàu mà biết dùng của cải để giúp người, biết làm những việc hữu ích; giàu mà biết xem của cải như là một đầy tớ hữu ích, thì giàu có như vậy quả là phước hạnh. Dầu bạn đã giàu hay nghèo, Chúa có thể ban phước hay thăm phạt bạn tùy theo vị trí bạn đặt của cải trong cuộc đời của mình. Của cải hiện là một đầy tớ hữu ích hay là một vị thần bạn đang tôn thờ? Xin Chúa giúp con luôn nhận thức rằng tiền bạc là phương tiện chứ không phải là mục đích của đời sống. Xin Chúa giúp con dùng sức lực mình để tìm kiếm những giá trị cao hơn.

(c) 2024 svtk.net