Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Đàn Bò Ba-san

A-mốt 4:1-3

"Hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời" (I Phi-e-rơ 3:4). Câu hỏi suy ngẫm: Bò cái Ba-san ở đây chỉ về ai? Tại sao có sự so sánh như thế? Chúa lên án họ về tội lỗi nào? Chúa báo trước sự đoán phạt nào trên họ? Lời cảnh cáo của Chúa dạy bài học nào cho các con cái Chúa nói chung và phụ nữ nói riêng? Lời kêu gọi trong sách A-mốt hôm nay dành cho đàn "bò cái Ba-san". Ba-san là vùng đất phía đông sông Giô-đanh. Vùng đất này có nhiều đồng cỏ xanh tươi, nên đàn bò vùng này nổi tiếng là khỏe mạnh, béo tốt. Bò cái Ba-san ở đây ám chỉ các phụ nữ thượng lưu, sang trọng tại Sa-ma-ri thời bấy giờ. Các phụ nữ này bị quở trách, ngăm phạt. Họ sẽ bị quân thù lùa đi, như người ta lùa một đàn bò; bị kéo đi như người ta kéo cá mắc câu. Những nạn nhân sẽ bất lực, không đường chạy thoát. Trong kinh sợ, mỗi người phải thuận phục bước theo lệnh của quân thù mà ra khỏi thủ đô yêu dấu. Tại sao các phụ nữ này bị quở phạt? Giàu có, khỏe mạnh, xinh đẹp không có gì là tội lỗi cả. Ở đây Chúa quở trách họ đã "hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng chúa mình rằng: Hãy đến, chúng ta cùng uống." Một câu ngắn gọn cho thấy hình ảnh những phụ nữ vô đạo đức; tối ngày chỉ biết tiêu xài, ăn chơi, rượu chè. Các ông chồng phải hà hiếp dân lành để lấy tiền của cung phụng cho các bà tiếp tục sống nếp sống xa hoa trụy lạc ấy. Các phụ nữ không mấy ai không muốn xinh đẹp. Các ông chồng cũng không mấy ai không muốn vợ mình lịch sự. Con cái Chúa không phải là những người yếm thế, chán đời, không quan tâm đến cách ăn mặc, không cần sửa soạn; nhưng con cái Chúa biết xếp đúng thứ tự những giá trị trong cuộc sống. Đạo đức đi trước giàu có; tâm tình đi trước bề ngoài. Mẫu người lý tưởng của mỗi chúng ta là một người đầy tình thương, vui vẻ, hiếu hòa, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, đáng tin cậy, khiêm nhường, từ tốn, ăn diện vừa phải (theo Ga-la-ti 5:22). Đây không phải là những đức tính do tu trì, tập luyện mà được, nhưng kết quả tự nhiên của một đời sống biết đầu phục Chúa, bước theo Thánh Linh. Xin Chúa giúp con biết chú trọng và chăm sóc đến đời sống tâm linh hơn là ngoại diện hay hình vóc bên ngoài.

(c) 2024 svtk.net