Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Hai Lòng

A-mốt 4:4-5

"Có ai hai lòng hãy làm sạch lòng đi" (Gia-cơ cơ 4:8 b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa bảo hãy đến Bê-tên và Ghinh ganh mà phạm tội? Lời quở trách của Chúa cho thấy gì về tấm lòng của dân Y-sơ-ra-ên đối với Ngài? Có bao giờ bạn giữ hình thức tôn giáo bề ngoài nhưng tấm lòng xa cách Chúa? Lời Chúa hôm nay nhắc bạn điều gì? Có lẽ chúng ta ngạc nhiên khi thấy trong những câu này Chúa bảo người Do Thái hãy đến Bê-tên và Ghinh-ganh mà phạm tội. Đây là hai địa danh gắn liền với những biến cố tôn giáo quan trọng trong quá khứ, tại đó con dân Chúa gặp gỡ Ngài, nơi đặt đền tạm, thủ phủ của quốc gia trong những thời đại trước. Tại sao Chúa bảo con dân Ngài đến những nơi ấy mà phạm tội, phạm tội thêm? Thực ra, Chúa không bao giờ dạy con Ngài hãy phạm tội, nhưng đây là cách nói diễn tả tình trạng tội lỗi của họ. Người Do Thái đã phạm tội nhiều quá đến nỗi Chúa muốn bỏ mặc họ. Tại những thánh địa họ còn phạm tội nhiều hơn nữa khi dựng lên những hình tượng các tà thần để thờ lạy. Chúa đã can ngăn họ bao lần, nhưng họ nào có nghe, họ ưa thích phạm tội, cho nên Ngài dùng cách nói như thế để họ chú ý. Trong các câu #4, 5, Chúa bảo họ hãy tiếp tục dâng phần mười, dâng những của lễ tạ ơn (thù ân), lễ lạc hiến là những điều Chúa đã dạy bảo trong luật pháp của Ngài. Tuy nhiên cách diễn tả trong câu này cho thấy Chúa không đẹp lòng về các nghi thức và của lễ của họ. Điều Chúa không chấp nhận ở đây là tấm lòng của con dân Ngài. Bề ngoài họ có vẻ làm đúng luật lệ của Chúa, nhưng lòng thì phản bội Ngài. Họ thi hành tất cả những nghi thức tôn giáo, nhưng đồng thời họ lại thờ thần tượng, bóc lột dân nghèo. Cho nên những nghi thức tôn giáo trở thành điều ghê tởm cho Chúa. Chúa không muốn con dân Ngài bắt cá hai tay, sống "hai lòng". Chúng ta không thể một mặt sống vô đạo đức, rồi mặt khác lại sốt sắng thi hành những lễ nghi tôn giáo, những công tác của giáo hội. Chúa dạy những ai hai lòng hãy làm sạch lòng mình đi. Xin Chúa giúp con yêu kính Chúa hết lòng, thờ phượng Chúa chân thành và phục vụ Chúa trung tín.

(c) 2024 svtk.net