Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Ngày Xét Đoán

Sô-phô-ni 1:7-18

"Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó, đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va; nhưng cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt; vì Ngài sẽ diệt hết dân cư đất nầy cách thình lình" (c. #18). Câu hỏi suy ngẫm: Sô-phô-ni mô tả thế nào về ngày phán xét? Tại sao dân chúng vẫn làm ngơ trước lời cảnh cáo này? Lời tiên tri này đã ứng nghiệm ra sao? Điều Chúa đang trông mong nơi chúng ta ngày nay là gì? Có lời cảnh cáo nào cho chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này? Bạn chuẩn bị ra sao? Phần Kinh Thánh hôm nay của Sô-phô-ni cùng một chủ đề như phân đoạn của A-mốt nói về ngày của Chúa. Ngày của Chúa ở đây là ngày Chúa đoán phạt con dân Chúa vì tội lỗi của họ. Lời tiên tri này tương tự như trong A-mốt. Đó là ngày tối tăm (câu #15, so sánh A-mốt 5:18). Gia sản, nhà cửa, ruộng vườn và nếp sống an nhàn của họ sẽ bị quân thù cướp phá (câu #13 diễn ý A-mốt 5:11). Từ những sinh vật sống (câu #2, 3, 18) đến những cư dân tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, từ những người tham dự trong những sự thờ lạy tà thần (c. #4-6) đến những quan chức và ngay cả con của nhà vua (c. #8) sẽ bị hủy diệt. Câu #14 cho thấy đó là ngày đầy tiếng kêu la. Người ta sẽ nghe tiếng kèn thúc quân, không phải của quân bảo vệ nhưng của những kẻ tấn công (c. #16), máu xương sẽ vung vải khắp nơi và người ta sẽ như những người mù sờ soạng (c. #17). Đó là ngày tăm tối cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dầu cho lời tiên tri được loan báo vẫn có những người hoài nghi về những sứ điệp này và cho rằng "Chúa không ban phước cũng chẳng giáng họa" (c. #12). Vì thế họ làm ngơ trước lời cảnh cáo của Sô-phô-ni. Nếu tiên tri A-mốt lên án họ vì sự ngu dốt tôn giáo thì Sô-phô-ni tố cáo thái độ hoài nghi tôn giáo của họ. Sô-phô-ni bảo họ phải nín lặng trước ngày của Chúa (c. #7). Sứ điệp nhấn mạnh đến sự can thiệp của Chúa trong lịch sử. Trong cái nhìn của Sô-phô-ni, sự hình phạt nhằm thánh hóa con dân Chúa khỏi tội lỗi và được xem là khởi điểm cho sự thiết lập vương quốc của Ngài. Họ phải trải qua giai đoạn tối tăm trước khi bước vào thời tươi sáng. Họ phải được tinh lọc trước khi bước vào vương quốc công chính của Ngài. "Cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt" hàm ý rằng vì cả dân tộc đã bất trung với Chúa, quay hướng về các thần tượng đến nỗi Chúa phải "ghen" và sửa phạt họ bởi cơn thạnh nộ của Ngài. Tuy nhiên, lời tiên tri của Sô-phô-ni không dừng lại ở hình ảnh một Đức Chúa Trời thạnh nộ nhưng cho họ thấy một Đức Chúa Trời yêu thương đang chờ đợi họ quay về. Qua Sô-phô-ni, Đức Chúa Trời chỉ cho họ một giải pháp: triệu tập một hội đồng trọng thể, hạ mình tìm kiếm Chúa để tránh cơn thạnh nộ của Ngài (#2:3). Những ai đặt lòng tin nơi các thần sẽ phải trả lời trước mặt Chúa và sẽ thấy rằng những gì mình đã xây dựng sẽ bị tước lột và tiêu rụi trong lửa (c. #18). Cho dù được cảnh cáo, dân Y-sơ-ra-ên vẫn làm ngơ không quay lại cũng không tìm kiếm Chúa, để rồi lời tiên tri về ngày phán xét này đã thật sự xảy ra khi quân đội Ba-by-lôn chiếm lấy Giê-ru-sa-lem và cả dân tộc phải bị lưu đày trong suốt bảy mươi năm. Điều Chúa trông mong nơi con dân Ngài ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay là quay lại tìm kiếm Chúa, hết lòng tôn thờ Ngài là Chân Thần duy nhất. Tất cả những gì ta tạo dựng, hoặc bạc hoặc vàng và ngay cả công đức của ta cũng không cứu được ta trong ngày phán xét. Chỉ trong dòng huyết của Chúa Giê-xu, cta mới được Đức Chúa Trời xưng là công chính và được đến gần với Ngài. Nói cách khác, chỉ có chiếc áo công chính của Chúa Giê-xu mới đủ sức bảo bọc ta trước ngọn lửa phán xét của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con biết lắng nghe lời cảnh cáo của Chúa và cẩn trọng đi theo Lời Ngài để được giải cứu trong ngày Chúa phán xét.

(c) 2024 svtk.net