Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Nếp Sống Mới

I Cô-rinh-tô 6:9-11

"Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi." (c. #11). Câu hỏi suy ngẫm: Những tội lỗi nào còn "tồn tại" trong hội thánh Cô-rinh-tô? Dựa trên nền tảng nào Phao-lô cho thấy những tội lỗi đó cần phải loại bỏ? Khi tin Chúa, Thánh Linh biến đổi tình trạng và địa vị chúng ta như thế nào? Nhận thức và kinh nghiệm này giúp bạn có thái độ nào đối với tội lỗi? Phao-lô cho thấy có một khác biệt rõ ràng giữa người tin Chúa và người không tin, tức là "kẻ không công bình." Nước của Chúa sẽ chỉ bao gồm những người xứng đáng và không thể có những người tà dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, làm dáng yểu điệu, đắm nam sắc, trộm cướp, hà tiện, say sưa, chưởi rủa, chắt bóp như dược đề cập ở đây. "Kẻ làm dáng yểu điệu" và "kẻ đắm nam sắc" là hai danh từ khác nhau để chỉ những người tính dục đồng giới. "Kẻ hà tiện" là người tham lam, bao giờ cũng muốn có thêm. "Kẻ chắt bóp" chỉ người chuyên lợi dụng để bóc lột người khác. Lời khuyên "chớ tự dối mình" hàm ý đừng để ai dối gạt, thuyết phục chúng ta rằng phạm những tội đó là vô hại. Một số tín hữu ở Cô-rinh-tô ngày xưa cũng có nếp sống tội lỗi, nhưng sau khi tin Chúa, họ không còn sống như vậy nữa. Phao-lô cho biết khi tin Chúa, Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta ba điều sau: (1) Rửa sạch. (2) Thánh hóa. (3) Xưng công bình. "Rửa sạch" là thanh tẩy tội lỗi. "Nên thánh" hay "thánh hóa" là biệt riêng cho Chúa. "Xưng công bình" tức kể là vô tội, ở đây nói đến ơn tha thứ của Chúa đối với tội nhân. Khi chúng ta tin nhận Chúa, qua quyền năng của Chúa Thánh Linh, chúng ta được tha thứ, được biệt riêng để sống trong sạch cho Chúa. Bạn có còn phạm tội nào trong số những tội kể trong câu #10 không? Phạm tội trong tư tưởng hoặc dưới bất cứ hình thức nào cũng bị kể là tội trước mặt Chúa. Trước khi tin Chúa, chúng ta đã sống trong tội lỗi, nhưng khi đã tin nhận Chúa, chúng ta đã được thanh tẩy nên đừng để cho vấy bùn nhơ. Chúng ta đã được biệt riêng cho Chúa nên không thể sống như người đời. Chúng ta đã được tha thứ nên đừng coi thường ơn khoan dung của Chúa. Cám ơn Chúa đã giải thoát con khỏi cuộc đời tội lỗi xấu xa. Xin giúp con dứt khoát với mọi tội lỗi để sống thánh khiết cho Chúa mỗi ngày.

(c) 2024 svtk.net