"Chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình" (câu #18). Câu hỏi suy ngẫm: "Trưởng lão" ở đây chỉ về ai? Họ cần được hưởng những quyền lợi tinh thần và vật chất nào? Lý do nào họ được hưởng những quyền lợi như thế? Là tín hữu trong hội thánh, chúng ta cần có bổn phận nào đối với các đầy tớ Chúa? Bạn đã thực hành bổn phận này ra sao? Hội thánh có nên cấp dưỡng người phục vụ Chúa? Nhiều hội thánh tin rằng không nên phụ cấp cho mục sư, giáo sĩ vì những người này phục vụ Chúa, Ngài sẽ lo cho nhu cầu của họ. Nếu hội thánh cấp dưỡng cho mục sư, giáo sĩ thì đã làm giới hạn đức tin và sự cầu nguyện của họ. Các hội thánh ấy thường trích dẫn lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ để hậu thuẫn cho việc mình làm: "Ngài lại phán rằng: "Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết" (Lu-ca 22:35). Tuy nhiên Lời Chúa trong phần Thánh Kinh hôm nay dạy hội thánh Ê-phê-sô phải hết sức quan tâm đến việc cấp dưỡng người phục vụ Chúa. Câu #17-18 chép: "Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh viết: "Ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình." Từ "trưởng lão" đây không phải chỉ về những người già cả như đã nói trong 5:1, mà là đề cập đến mục sư, giám mục. Trong câu #17, Phao-lô cho thấy các mục sư đã làm hai điều rất xứng đáng để được cấp dưỡng: (1) khéo lãnh đạo công việc hội thánh, (2) dày công truyền giảng và dạy dỗ. Qua câu #18, Phao-lô đưa ra hai ví dụ minh họa: (1) "Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa", nghĩa là khi con bò bị bắt làm công việc đạp lúa cho rụng hột thì phải cho nó tự do ăn no. Cũng vậy, một tôi tớ Chúa đã để thì giờ và ra sức làm việc cho hội thánh, đáng phải được hội thánh cấp dưỡng." (2) "Người làm công thì đáng được tiền công mình", câu châm ngôn ấy dạy rằng một người dâng mình rao giảng Phúc Âm hay thi hành một chức vụ thánh nào khác, phải được hội thánh đài thọ đúng mức. Câu #19 cho biết, trong hội thánh khi có xảy ra vụ kiện cáo tôi tớ Chúa, thì chỉ nên xét xử nếu có hai hoặc ba người tai nghe, mắt thấy làm chứng. Các chứng nhân ấy phải là người có tiếng đạo đức, ngay thẳng xưa nay. Câu #20 dạy rằng, đối với người có lỗi, không chịu ăn năn, thì hãy quở trách trước mặt mọi người để nêu gương cho kẻ khác. Nhưng phải rất thận trọng, kẻo sự nghiêm khắc quá mức làm cho họ ngã lòng mà thối lui. Hội thánh bạn đang đối đãi với vị mục sư ra sao? Cá nhân bạn đang có thái độ nào đối với vị mục sư quản nhiệm? Xin Chúa giúp con thường xuyên cầu nguyện và hết lòng nâng đỡ, ủng hộ chức vụ mục sư của con cũng như các đầy tớ Chúa khác.
(c) 2024 svtk.net