Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Đức Tính Người Phục Vụ Chúa

I Ti-mô-thê 5:21-25

"Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu" (I Ti-mô-thê 4:16). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê những gì? Có ý nghĩa thế nào và quan trọng ra sao? Trong những lời khuyên này, lời khuyên nào nhắc nhở bạn nhiều nhất? Trong phần cuối của chương 5, Phao-lô đưa ra những lời khuyên quan trọng cho Ti-mô-thê là người đang phục vụ Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô. Câu nói "trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Chúa Giê-xu Christ, trước mặt các thiên sứ được chọn" cho thấy tầm quan trọng của lời khuyên. (1) Gác bỏ thành kiến. Thành kiến là ý kiến hay nhận định không thay đổi về một người nào đó. Chúng ta cần loại bỏ thành kiến vì ý kiến hay nhận định của chúng ta thường chủ quan, phiếm diện. Hơn nữa, một người dầu xấu xa đến đâu Chúa cũng có thể biến đổi họ trở nên tốt lành. (2) Không thiên vị. Thiên vị là thái độ phân biệt đối xử giữa người này với người khác. Người ta dễ thiên vị một người vì người đó giàu có, có sắc đẹp, hay tài năng. Người lãnh đạo hội thánh thiên vị sẽ đưa đến sự ganh tị và chia rẽ giữa vòng tín hữu. (3) Nhẫn nại. Trong câu #22, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê chớ vội vàng đặt tay trên ai. Khi tuyển chọn người phục vụ Chúa đừng quá vội vã để không vấp phải chọn người không xứng đáng cho công việc Chúa. Ta nên thi hành hết sức cẩn thận đối với tất cả những người muốn nhận chức vụ thánh. Họ chỉ có thể được tuyển chọn sau khi chúng ta đã biết chắc chắn về phẩm cách cũng như tâm tính. Nếu ta chọn một người không xứng đáng vào chức vụ sẽ bị xem là chịu chung trách nhiệm về những lầm lỗi người đó sẽ phạm về sau. (4) Thanh sạch. Người phục vụ Chúa phải giữ mình cho thanh sạch. Người lãnh đạo phải có nếp sống không ai chê trách, một chồng, một vợ, điều độ, tự chủ, thứ tự, hiếu khách, khéo giáo huấn (I Ti-mô-thê 3:2). Người "chớ để người ta khinh vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ" (I Ti-mô-thê 4:12). (5) Biết chăm sóc sức khỏe. Phao-lô cho rằng luyện tập lòng tin kính quan trọng hơn việc luyện tập thân thể. Tuy nhiên để giữ gìn sức khỏe, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê "đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống ít rượu vì cớ tì vị con, và con hay khó ở" (c. #23). Ở đây Phao-lô không khuyến khích Ti-mô-thê uống rượu, nhưng khuyên Ti-mô-thê dùng "rượu trái cây" để giúp cho dạ dày và thân thể hay đau ốm của mình. Người phục vụ Chúa phải giữ gìn thân thể cho khỏe mạnh, vì "thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự trong anh em" (I Cô-rinh-tô 6:19). Những đặc điểm trên đây là những lời khuyên thiết thực cho người phục vụ Chúa. Dầu bạn đang phục vụ Chúa trong cương vị nào, ngoài mối tương giao sâu nhiệm với Chúa, chúng ta cần có một tinh thần minh mẫn để biết phân biện, một đức tính kiên nhẫn, không hấp tấp, bồng bột. Ngoài ra, chúng ta cũng phải biết chăm sóc thân thể và sức khỏe để có thể làm việc lâu dài và hiệu quả. Xin Chúa cho con những đức tính cần có để chức vụ con đem lại phước hạnh cho nhiều người.

(c) 2024 svtk.net