Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Lời Kêu Gọi Của Thánh Linh và Hội Thánh

Khải-huyền 22:17

"Thánh Linh và vợ mới cùng nói: "Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không" (Khải-huyền 22:17). Câu hỏi suy ngẫm: Vợ mới chỉ về ai? Nước sự sống chỉ về gì? Bạn đã đến và đã nhận được nước sự sống chưa? Bạn có mời ai đến để nhận nước sự sống như bạn chưa? Vợ mới chỉ về Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất gồm những người thật lòng tin nhận Ngài làm Cứu Chúa và làm Chủ đời mình, được tái sanh, trở nên con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, được thánh hóa và trau dồi bởi Thánh Linh, được như một trinh nữ tinh sạch, đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy (Giăng 1:12; II Cô-rinh-tô 11:2; Ê-phê-sô 5:25-27). Hội thánh được đặt trong thế gian để làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế, được Chúa Thánh Linh sử dụng để cùng Ngài mời gọi tội nhân đến với Chúa hầu được tha tội và được sự sống đời đời. Ơn phước cứu rỗi ấy được chính Chúa Giê-xu ví như nước uống để sống, nhưng vì ơn phước ấy cho hồn linh bất diệt nên gọi là nước hằng sống; nước ấy sẽ thành một mạch nước trong người tin và tuôn tràn mãi mãi sức sống vĩnh cửu (Giăng 4:17, 7:38). Người nhận nước ấy, như người đàn bà Sa-ma-ri trong Phúc Âm Giăng chương 4, sẽ lập tức mời gọi người khác đến cùng Chúa để được thỏa mãn tâm linh như mình. Bạn đã nhận được nước hằng sống ấy chưa, nếu đã nhận được rồi thì nước ấy có tuôn tràn mãi mãi sức sống vĩnh cửu không? Nếu bạn thấy "vẫn còn khát mãi", còn bôn ba tìm kiếm danh lợi quyền cùng mọi thú vui trần gian thì bạn cần nước hằng sống của Chúa; bạn hãy nghe lời mời gọi của Đức Thánh Linh và Hội Thánh mà đến "nhận lấy nước sự sống cách nhưng không" Tiếng Anh có câu: "Freedom is not free" (Tự do không cho không), nghĩa là phải trả giá mới có tự do. Khi nghe nói sự cứu rỗi được ban cho nhưng không, có lẽ có người cho sự cứu rỗi này rẻ quá, nước hằng sống này không đáng giá gì. Thật ra, thưa bạn, để có sự cứu rỗi để ban cho nhưng không cho người tin, Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã phải trả một giá rất cao, ấy là chính mạng sống của Ngôi Hai thành nhục thể. Giá ấy không phải trả bằng bạc hoặc vàng (I Phi-e-rơ 1:18), vì "Giá chuộc hồn người cao quá sức, con người đành bó tay tuyệt vọng." (Thi-thiên 49:8-9, BHĐ). Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã "Tìm ra giá chuộc tội." (Gióp 33:24, BHĐ). Phao-lô khuyên: "Anh em đã được Thượng Đế chuộc với giá rất cao nên hãy dùng thân thể tôn vinh Ngài" (I Cô-rinh-tô 6:20). Thánh Linh và Hội Thánh mời gọi "kẻ nào nghe", "Ai khát", và "kẻ nào muốn" thì "hãy đến". Có người nghe, khao khát, nhưng không muốn hay là chưa muốn đến. Chúa Giê-xu đã phán cùng người Do Thái: "Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sống!" (Giăng 5:40). Hãy sử dụng ý chí của bạn mà đến với Ngài hôm nay. Đây là lời mời gọi cuối cùng của Thánh Linh và Hội Thánh mà loài người được đọc, được nghe, được tìm thấy trong Thánh Kinh Tân Ước. Có thể lắm cũng là lời mời gọi cuối cùng đến với bạn hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, xin bày tỏ lòng yêu thương của Ngài cứu những ai đang đọc bài này mà chưa đến với Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh cảm động để họ vừa muốn vừa làm theo thánh ý Ngài.

(c) 2024 svtk.net