Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Lời Cảnh Cáo Nghiêm Trọng

Khải-huyền 22:18-19

"Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:2). Câu hỏi suy ngẫm: Ai thêm điều gì vào lời tiên tri trong sách này thì sẽ bị hình phạt như thế nào? Ai bớt điều gì thì sao? Còn ai giữ các lời này thì được gì? Bạn đối với Lời Chúa như thế nào? William Barclay viết: "Đời xưa, tất cả các sách đều do các thư ký chép tay, và tất cả các tác giả đời xưa đều biết rõ là người thư ký dễ nhầm lẫn và sửa đổi chữ nghĩa trong khi sao chép. Cho nên người ta có thói quen thông thường là đưa vào phần cuối sách một lời cảnh cáo nghiêm trọng chống lại bất cứ việc thay đổi nào." Khi truyền lại luật lệ và mạng lịnh của Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se đã khuyên dặn: "Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:2). Tác giả Châm-ngôn 30:6 cũng khuyên: "Chớ thêm chi vào các lời Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chăng." Hai câu Kinh Thánh hôm nay là lời cảnh cáo của sứ đồ Giăng, một vị tiên tri yêu Chúa và được Chúa yêu, được Ngài khải tỏ cho những điều chân thật và đáng tin kíp phải xảy ra (#22:6). Lời cảnh cáo này chắc dành cho những người tự nhận là Cơ Đốc nhân, có phần về cây sự sống và thành thánh, vì người chưa tin nhận Chúa chắc không bận tâm về những lời tiên tri này, nói chi đến việc thêm bớt vào. Thêm bớt một chấm một phết vào chữ Hy Bá hoặc Hy Lạp có thể thay đổi ý nghĩa, trong Việt ngữ hay Hoa ngữ cũng vậy. Hai câu Kinh văn này không nói đến sự chỉ thêm bớt chấm hoặc phết mà thôi, nhưng chắc cũng nói đến sự thêm bớt những lời làm sai nguyên văn nguyên ý của lời tiên tri. Có lẽ có người đã làm như thế đối với các thư tín của Phao-lô nên Phi-e-rơ viết: "Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần khác trong Kinh Thánh, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình." (II Phi-e-rơ 3:16). Chúng ta phải cẩn thận nghe theo lời khuyên răn nghiêm trọng này. Không nên thêm bớt điều gì vào những lời tiên tri trong sách này vì không mất gì mà cũng không được phước gì nếu không tuân hành. Muốn tuân hành nghĩa là vâng giữ và làm theo thì trước hết phải học, phải hiểu. Phi-e-rơ viết: "Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời." (II Phi-e-rơ 1:20). Không ai hiểu rõ và chính xác ý nghĩa của một từ, một cụm từ, hoặc một đoạn, một chương khó hiểu nào của một bài, một sách ngoài tác giả của bài, của sách ấy. Tác giả của Kinh Thánh là Đức Thánh Linh. Phao-lô nói trong II Cô-rinh-tô 3:12-18 về dân Y-sơ-ra-ên rằng cho đến chừng nào họ trở lại cùng Chúa thì Đức Thánh Linh mới soi sáng cho họ hiểu Kinh Thánh. Chúng ta cũng vậy, mỗi khi mở Kinh Thánh đọc, hãy cầu xin. Lạy Chúa Thánh Linh là tác giả của Thánh Kinh, xin soi sáng cho con hiểu được Lời Ngài mà con sẽ đọc, giúp con đủ ơn sức làm theo để xứng đáng làm con của Ngài. Con cám ơn Ngài. A-men.

(c) 2024 svtk.net