Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Lạy Đức Chúa Giê-xu, Xin Hãy Đến!

Khải-huyền 22:20-21

"Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: "Phải, ta đến mau chóng. A-men. lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến!" (Khải-huyền 22:20). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa hứa sẽ đến mau chóng mà vẫn chưa thấy đến? Bạn có cầu nguyện xin Chúa hãy đến như sứ đồ Giăng đã cầu nguyện không? Bạn có sẵn sàng gặp Chúa khi Ngài đến chăng? Hai câu Kinh Thánh kết thúc sách Khải Thị, đồng thời cũng kết thúc Kinh Thánh Tân Ước, chứa đựng Lời Chúa tuyên phán Ngài đến mau chóng, lời cầu nguyện xin Chúa mau đến và lời chúc phước cho mọi người. Khi đôi thanh niên nam nữ yêu nhau và đã cữ hành lễ đính hôn rồi thì cả hai đều trông mong mau đến ngày thành hôn. Hội Thánh được ví như vị hôn thê của Chúa Giê-xu, trông mong ngày cưới mau đến, và chính vị hôn phu Giê-xu biết lòng hôn thê cho nên đã tuyên phán: "Phải, ta đến mau chóng!" Lời phán hứa này đã trải qua gần hai ngàn năm, sao Chúa vẫn chưa đến? Sứ đồ Phi-e-rơ được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh, đã viết trong II Phi-e-rơ 3:3-10 rằng: "Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: "Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế... Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm." Đừng để những kẻ hay gièm chê này lung lạc đức tin của chúng ta. Hãy lưu ý lời Phi-e-rơ nói: "Trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài", song Ngài chưa đến là vì "Ngài không muốn một linh hồn nào chết mất." Ngài nhẫn nại, chờ đợi tội nhân ăn năn, nhưng "ngày Chúa sẽ đến sẽ thình lình như kẻ trộm." Chúng ta phải nói "A-men" về những lời này. Chẳng những nói "A-men" nhưng cũng phải cầu nguyện: "Lạy Chúa Giê-xu, xin mau đến!" Bạn có khi nào cầu nguyện như thế chưa? Vì trước mặt Chúa ngàn năm như một ngày nên có nhiều người tin rằng kể từ cuộc sáng tạo đến nay đã sáu ngàn năm tức như sáu ngày rồi, thiên niên kỷ thứ bảy sẽ là một ngàn năm bình an, là ngày nghĩ bắt đầu với sự Chúa Giê-xu tái lâm. Nếu đúng như thế thì phước biết bao, ngày của Chúa đã gần hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy sẵn sàng, "Kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài sẽ trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men! (Khải 1:7). Mong ngày Chúa đến sẽ là ngày vui mừng chớ không phải là ngày than khóc đối với bạn. Muốn được đứng trước mặt Chúa trong vui mừng và vinh quang khi Ngài đến, ta cần có ân điên của Ngài ở với luôn. Đó là lời cầu chúc thiết thực nhất cho mọi người, vì mọi người phải nhờ ân điển của Chúa để được cứu rỗi và nhờ ân điển của Ngài để đứng vững trong niềm tin, để sống đắc thắng cho đến ngày ấy. Chúa ôi, xin hãy mau đến. Con trông đợi Ngài. Cầu xin ân điển của Ngài ở với con, gìn giữ con trung tín với Chúa cho đến ngày ấy. Con cám ơn Ngài. A-men.

(c) 2024 svtk.net